Trích:
Phanhoamay viết
-----------------------------------
Hỏi riêng bác Htienkenzo. Bác có nhận ra địa điểm nào ở Phan Thiết trong bức ảnh sau?

|
Thưa bác!
Nếu tôi không nhầm, thì đây là Trường Dục Thanh- một nơi "transit" của Bác Hồ. Trường này, theo tôi được biết, trước đây nằm trong "đường dây" Đông Kinh Nghĩa Thục (thì phải?)của cụ Phan(Liên Thành Thương quán). Đất Bình Thuận xưa có lẽ là nơi "an toàn", nên đã có nhiều Chí sỹ yêu nước ghé đến (
lánh nạn...)để mưu việc lớn. Nguyễn Thông, Trương Gia Hội, Trương Gia Mô... Và ở đây cũng là nơi có "Thiên tình sử" Hàn Mạc Tử/Nguyễn Trọng Trí với Mộng Cầm. Bà ấy đẹp lão thật!

Và đã "đi gặp" Thi sỹ từ vài năm nay rồi!