View Single Post
  #532  
Cũ 15-07-2010, 15:26
son198099 son198099 is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 4
Cảm ơn: 1
Được cảm ơn 3 lần trong 3 bài đăng
Default

Tôi thấy thông tin trên báo bao giờ cũng hay tỉ như cái DQ này, nhưng cái dân đen chúng tôi quan tâm là giá xăng chứ không phải cái nhà máy do ai xây và xây ở đâu. DQ xây xong rồi, hay lắm nhưng chả thấy giá xăng giảm, vậy tài sao chúng tôi phải mừng đây. Rồi như năm nay lúa được mùa, hay lắm, nhưng giá gạo có giảm tí ti nào đâu, vậy chả có gì để vui. Như ở SG, xây hết cái đường này, cầu nọ nhưng cứ mưa là cả TP ngập, vậy sao dân tung hô được. Hà nội cũng vậy, hầm xịn nhất DNA, dân đâu có cần, chỉ cần đừng ngập nước lúc mưa thôi mà cũng không được thì vui cái gì. Rồi các loại công nghệ này nọ ta học được, nhưng để làm gì khi tôi biết là cái xe máy gần như là do Nhật , TQ, Đài loan làm, chỉ có lắp ráp ở VN thôi nhưng chất vẫn không bằng ở TQ và Thái. Từ đó, tôi có cái tâm lý như vầy : các ông cứ làm vì bản thân chứ có phải vì người dân đâu mà phải cảm ơn mà ủng hộ. Bây giờ cứ có dự án nào ra là câu đầu tiên nghe được là Ai Ăn được bao nhiêu bất chấp cái đó có tốt thật hay không. Có vẻ như hơi cực đoan nhưng hiện tại đang cho thấy là nó đúng như vậy đấy các bác ạ.

Thay đổi nội dung bởi: son198099, 15-07-2010 thời gian gửi bài 15:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
htienkenzo (15-07-2010)