Trích:
Tanhia viết
Ôi thế ra là bác USY cầm hộ em ạ, thế thì càng có lý do để chúng mình gặp mặt  , món chè thập cẩm và cafe thật là đúng tâm trạng em quá! Hôm nào nhà mình gặp nhau các bác nhé, em dự tính những thành viên nữ là 100% có mặt, không biết các bác trai ý kiến thế nào? 
|
Các bác ơi, tiếp theo mạch câu chuyện về cuốn tiểu thuyết "những đứa con phố Arbat" và bàn cờ quốc tế của em, chúng em trân trọng kính mời các bác yêu thích văn học Nga và bộ môn cờ vua đầy chất trí tuệ, cũng như các bác yêu thích chè thập cẩm/càfe..., cùng toàn thể các bác yêu thích bảo tàng nghệ thuật, hội họa, âm nhạc ... vân vân... Nói tóm lại là kính mời các bác
thích đủ thứ đến buổi tọa đàm được tổ chức vào hồi
11h00 trưa thứ sáu ngày 16-July-2010 tại "hội trường lớn"
76 TRẦN HƯNG ĐẠO- Hà nội.
Rất mong các bác nhiệt tình tham gia để buổi hội thảo thành công rực rỡ!



Rất mong được gặp gỡ tất cả các bác!