Trích:
minminixi viết
Ối giời ơi ! thật có lỗi vs hai bạn, tui ti toe dịch mà không chịu trách nhiệm đến nơi đến chốn thì còn gọi gì là BT nữa nhỉ?
Đành mở cái Kar lên và theo bản của mình làm chuột bạch thử cho các bạn tham khảo. Đây không phải chuột bạch chuyên nghiệp nên các bạn đừng để ý đến nghệ thuật nhé !
Bản ghi âm đây nè:
http://www.mediafire.com/?lyh2azzg3tm
Mong các bạn thỏa mãn phần nào !
|



Mình đã nghe hết bài hát của bạn và không tồi đâu nhé

và giọng bạn hát cũng chuyên nghiệp đấy chứ

, nghe rất ngọt tai là đằng khác. Chúc mừng bạn!



Tuy nhiên một bài hát hay không phải làm trong giây lát mà được, khi nào có cảm hứng bạn hoàn chỉnh thêm cho giống Talkov hơn nhé
Lúc nào bạn rảnh thử làm " chuột bạch" cho bản của TQ và ghi âm giúp được không ( khổ được voi đòi Hai Bà Trưng là bệnh mãn tính của TQ mất rồi)

. Mình cảm ơn trước
Trích:
|
TB: có vẻ TQ mê cha Talkov rùi thì phải ợ!
|
Hic TQ là lão bà bà roài mê được ai nữa cơ chứ

, với cả lĩnh vực âm nhạc quá là sở đoản của TQ. Vụ này là do chiều cô bạn rồi lỡ khơi mào đành làm " quản ca" bất đắc dĩ thôi
Rất cảm ơn bạn đã hưởng ứng và thành công. Mời các bạn khác cùng ra tay đi, biết đâu chúng ta có một bài hát của 3N mỗi lần off line thì quá tuyệt.
Mình đang nín thở chờ một tài năng nữa ...