View Single Post
  #7  
Cũ 13-07-2010, 19:34
phuongnn's Avatar
phuongnn phuongnn is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,009
Cảm ơn: 1,606
Được cảm ơn 2,219 lần trong 564 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng MSN tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phuongnn Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phuongnn
Default Sơ lược lịch sử Trung đoàn Cận vệ Prêốpbragienxki

Sơ lược lịch sử Trung đoàn Cận vệ Prêốpbragienxki


Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Phù hiệu Trung đoàn Prêốpbragienxki

Ngày thành lập Trung đoàn Prêốpbragienxki được ghi nhận là 23 tháng Năm năm 1683.

Trích:
Lịch sử viết
Xin quay lại đôi chút với lịch sử. Trước thời kỳ này khoảng một thập kỷ, ở nước Nga có một cuộc đại loạn của bọn binh sỹ vệ sỹ của Sa hoàng, quân Strêlêtz; trong cuộc nổi loạn đó Sa hoàng Pie và người anh em ruột của mình suýt bị giết. Ông ta căm thù bọn Strêlêtz và chính đó là lý do ông ta giải tán sắc lính này, xây dựng cho mình và hoàng gia một lực lượng cận vệ mới.
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Pie Đại đế - được biết đến như người sáng lập ra Trung đoàn Prêốpbragienxki

Trong năm 1683 Sa hoàng Pie, lúc đó còn là một vị hoàng tử trẻ tuổi và ngỗ nghịch bắt đầu tập hợp xung quanh mình, ở ngôi làng Prêốpbragienxki (nơi ông và mẹ mình bị Công chúa Xôphi đưa về đó giam lỏng) một đội quân trẻ tuổi. Họ đánh trận giả hàng ngày, dùng những khẩu đại bác bằng gỗ, nhồi củ cải bắn đùng đùng từ sáng đến tối.

Lúc đầu, quân số của ông hoàng trẻ tuổi chỉ có 50 nông nô được triều đình cấp phát. Dần dần, ông hoàng tìm được sự ủng hộ về tài chính của những nhà buôn người Đức định cư tại Nga và ông chiêu nạp được thêm nhiều quân lính, đông đến mức họ phải san bớt ra, ở bớt sang ngôi làng bên cạnh, làng Xêmiônnốpxki. Thế là đội quân “trận giả” hình thành hai đội quân xanh, đỏ để hàng ngày đánh nhau.

Mới đầu chỉ là trò chơi. Nhưng Người Đức Franz Lơpho (một Lã Bất Vi người Đức, nhà buôn sống ở Nga thời Pie đệ nhất) không nghĩ thế. Ông ta hướng dẫn ông hoàng trẻ tuổi vào việc tổ chức các trò chơi chiến tranh một cách nghiêm túc, và càng ngày những trò chơi đó càng có ích hơn cho Sa hoàng tương lai. Ông ta hướng dẫn cho hoàng tử tất cả những gì mình biết và thậm chí, mời cho đội quân tương lai một ông tướng Đức về hưu để chỉ huy và dạy Sa hoàng những gì cần biết về nghệ thuật chiến tranh.

Từ năm 1687 họ đã bắt đầu biên chế thành hai trung đoàn Prêốpbragienxki và Xêmiônnốpxki. Vị hoàng tử trẻ tuổi say mê với vai trò, lúc đầu của một binh nhì trong Trung đoàn Prêốpbragienxki và sau này ông vì ham đại bác nên trở thành pháo thủ. Người ta gọi ông là Ngài Pháo thủ trong suốt các cuộc chiến tranh, ở Adốp và cả với Thụy Điển sau này.

Ngày 30 tháng Tư năm 1695, Trung đoàn được tổ chức lại thành 9 đại đội với một đơn vị pháo binh đặc biệc đưa từ Mátxcơva tới Adốp.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sỹ quan, hạ sỹ quan (“trung sỹ”), lính thường của Trung đoàn những năm 1695 – 1700

Năm 1698 Trung đoàn có 4 tiểu đoàn, ngoài ra, còn có thể có trong biên chế các đại đội xung kích và lính thủ pháo.

Ngày 22 tháng Tám năm 1700, ngày quân Nga đánh chiếm pháo đài Narva, lần đầu tiên Sa hoàng đặt tên chính thức các Trung đoàn Cận vệ, do những chiến công của Trung đoàn trong chiến dịch Narva (Cuộc chiến tranh miền Bắc vĩ đại) – đã cứu cho quân đội Nga khỏi thất bại hoàn toàn.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Quân phục lính thường của Trung đoàn, 1702

Ngày 3 tháng Tám năm 1706, Sa hoàng Pie đã rất vui sướng khi được phong quân hàm đại tá trong Trung đoàn.

Từ ngày 24 tháng Giêng năm 1722 trong hệ thống xếp hạng, các sĩ quan cao cấp của trung đoàn được ưu tiên hai bậc so với các đơn vị quân đội thông thường.

Sau đó các đơn vị của Trung đoàn còn tham gia chiến đấu trong các cuộc chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ trong các năm 1735-39; với Thụy Điển trong các năm 1741-43 và 1788-1790 (hai lần đánh nhau).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Quân phục lính thường của Trung đoàn, 1805

Năm 1800 Sa hoàng Paven đã đổi tên Trung đoàn thành “Cận vệ của Đế chế” nhưng chỉ một năm sau, Sa hoàng Alếchxanđrơ I lại đổi về tên cũ. Trong những năm 1805 và 1807 Trung đoàn tham chiến trong cuộc chiến tranh với nước Pháp của Napôlêông Bônapác (Chiến tranh liên minh thứ Ba và Chiến tranh liên minh thứ Tư) và sau đó tham chiến trong cuộc chiến tranh với Thụy Điển thời kỳ 1808 – 1809.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Sa hoàng Alếchxanđrơ II trong quân phục Trung đoàn

Trong các năm 1812 – 1814, Trung đoàn đã lập nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại lần thứ nhất (Chiến tranh Vệ quốc 1812) của nước Nga chống lại quân độ Pháp của Napôlêông Bônapác, và sau đó là nhiều chiến dịch ở nước ngoài của Quân đội Nga. Trong các năm 1828-29 Trung đoàn tham gia cuộc chiến tranh Nga – Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là ngăn chặn các hoạt động xâm lấn của Ba Lan trong năm 1830, và sau này cả năm 1863. Trong các năm 1877 – 78 lại một lần nữa đánh nhau với cái bọn Thổ Nhĩ Kỳ đó.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Quân phục Trung đoàn năm 1910

Trong Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Trung đoàn đã tham gia Trận Galixia, chiến dịch Vácsava – Ivangôrốt, Chiến dịch Vinhiút và đặc biệt là Trận đột phá của Tướng A.A. Brusilốp (thuộc mặt trận của Phương diện quân Tây Nam) từ 3 tháng Sáu đến 22 tháng Tám năm 1916).

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Cờ của Trung đoàn Cận vệ Prêốpbragienxki

Đại đội 2 của Tiểu đoàn Hậu cần Trung đoàn tham gia cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1917.

20 tháng Năm năm 1918, các trung đoàn trong đó có Trung đoàn Cận vệ Prêốpbragienxki bị giải tán, nhưng sau đó một phần của Trung đoàn tham gia nội chiến trong đội hình của quân Bạch vệ ở miền Nam nước Nga cho đến khi nội chiến kết thúc.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Tượng đài người lính đầu tiên của Trung đoàn Cận vệ Prêốpbragienxki, quảng trường Prêốpbragienxki, Mátxcơva

Đính chính:

Trích:
phuongnn ở trên đây viết
Đồng thời đội danh dự của Trung đoàn cũng luôn luôn được rước những lá cờ Chiến thắng vinh quang nhất mở đầu buổi duyệt binh.
Chính xác, cần phải viết là Đội danh dự của quân đội Nga (phần lớn là của Quân khu Mátxcơva) mặc quân phục của Trung đoàn cũng luôn luôn được rước những lá cờ Chiến thắng vinh quang nhất mở đầu buổi duyệt binh.
__________________
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Blog của PhuongNN ở đây

The end is coming and coming fast (faster than we've thought)!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn phuongnn cho bài viết trên:
chaika (01-08-2010), nthach (15-07-2010), tolaind (21-07-2010), uct_madi (13-07-2010)