Ðề tài
:
Mời dịch bài hát Летний дождь - Mưa hạ
View Single Post
#
35
13-07-2010, 15:47
ngocbaoruss
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Tham gia: Apr 2010
Đến từ
: Ba-En
Bài viết: 862
Cảm ơn: 5,237
Được cảm ơn 3,326 lần trong 766 bài đăng
Ồ chào bác !Nhà iem khỏe, “khỏi… hàm” từ lâu rùi bác ạ
.Ngay hôm sau gặp bản dịch của bác “bộ trưởng”,mừng quýnh lên iem mon men ra bàn máy… khe khẽ thở…trống ngực đánh thình thình,hai tay bám chặt vào cạnh bàn,run rẩy…iem ngân nga theo giai điệu…
mặc dù có vài chỗ các cháu vẫn phải đỡ tay sau lưng và ấn mạnh đầu xuống(từ hôm ấy chúng nó không cho tập hát một mình nữa bác ạ),nhưng cuối cùng iêm cũng đi được tới đoạn kết
.Iêm vẫn tình nguyện làm chuột bạch đấy chứ,bác cứ ngoan “cố lên” nhé-nhà iem vẫn “trờ”…
__________________
...và ta biết một điều thật giản dị,
càng xa Người ta càng thấy yêu hơn...
Được cảm ơn bởi:
Trăng Quê
(13-07-2010)
ngocbaoruss
Xem hồ sơ
Gửi nhắn tin tới ngocbaoruss
Tìm bài gửi bởi ngocbaoruss