Sáng nay Hà Nội có trận mưa to quá, trận mưa kéo dài nên trời mát hẳn.

Mưa vài trận thật to đi cho cây cối tốt tươi và kết thúc đợt nắng nóng thứ hai này. Năm nay Hà Nội nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ ngoài trời phải hơn 41 độ.
Tuần trước tự nhiên mình lại nghĩ “không biết hoa Sen trăm cánh Hồ Tây nóng thế này có ảnh hưởng gì không?” thế là sáng sớm 8/7/2010 mình dậy từ 4h30 rồi 5h đi đến khu vực gần Công viên nước Hồ Tây phường Nhật Tân xem hoa Sen trăm cánh Hồ Tây thế nào.
Lúc 5h25 mặt trời vẫn chưa xuất hiện, xung quanh Hồ Tây rất đông người đi tập thể dục buổi sáng.
Khu vực trồng hoa Sen trăm cánh đây rồi.
Một người chèo thuyền đi hái hoa Sen trăm cánh bán cho những người làm nghề ướp chè sen.
Sen trăm cánh Hồ Tây ở đầm này sao mà nhìn thấy có vẻ ít hoa Sen quá.
Đúng lúc đang say sưa thì máy ảnh hết pin, chán quá thế là lang thang thêm một tý rồi về.
Lúc 6h30 ra về mặt trời đã chói chang trên cao chứ trông chẳng như một cái “lòng đỏ trứng luộc”

gì cả. Đến 18h chiều tự nhiên Hà Nội mưa to, cháu ngoại mình đùa “đấy là do tự nhiên bà lại dậy sớm đi chụp ảnh hoa Sen trăm cánh nên trời mới mưa đấy bà ạ”. Cơn mưa hôm đó tuy ngắn dù sao cũng làm dịu cái nóng 40 độ giảm đi được một chút.