Trích:
s300vm1 viết
Các bác ơi, văn học Việt Nam có cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh được so sánh với Phía tây không có gì lạ của Rơ-mác-kê. Vậy trong nền văn học Nga cũng như văn học Xô-viết, có tác phẩm nào nói về chiến tranh mà có cách nhìn nhận về chiến tranh nào tương tự như thế không nhỉ? Em mới biết ba nhà văn thuộc lớp trung úy là Bô-rít Va-xi-li-ép, Va-xin Bư-cốp và I-u-ri Bôn-đa-rép nhưng thấy đọc văn của các vị này không có cái chất như đọc Phía tây không có gì lạ hay Nỗi buồn chiến tranh.
|
Bạn S300 ơi, nếu bạn thích
"Nỗi buồn chiến tranh", được coi là một trong những tiểu thuyết hay của VN, thì bạn nên tìm đọc
"Bác sỹ Zhivago" của Pasternak. Quyển ấy thì cực hay rồi, tầm cỡ thế giới và có con măt nhìn trung thực về chiên tranh và những vấn đề khác của chỉnh quyền Xô Viết. Có thể vì thế, sau khi viết ra nó không thể in được ở LX, nhưng được in ở Ytalia và nhiều nước khác. Rồi tác giả được đề cử giải Nobel văn học, nhưng dưới nhiều áp lực đã phải từ chối nhận. Mãi sang thời kỳ đổi mới ở LX, cuốn sách mới được in ở trong nước. Ở VN hình như cũng có 2 bản dịch được in. Duc thấy cuốn này đáng xem nhất trong những tác phẩm của các nhà văn Xôviết mà Duc từng xem. Cuốn phim dựng theo tiểu thuyết này cũng rất hay, nhưng còn lâu mới theo được tiểu thuyết. Và cũng là phim do nước ngoài, hình như là Mỹ, sản xuất.