Sao
Phim nó đóng nhân vật chính diện phát sóng mỗi tối trên tivi được công chúng đưa lên mây xanh. Nó cũng ngất ngây hạnh phúc với bao công sức bỏ ra được tương thưởng xứng đáng.
Là “ Sao chính diện”, mọi người đối với nó như Tiểu long nữ. Yêu nó, thương nó, kính phục nó và luôn trầm trồ về nó. Ngược lại, nó cũng thật lòng yêu và tôn trọng tất cả.
Đời làm nó phải cố gượng đóng tiếp vai của mình dù phim đã ngừng phát sóng tập cuối từ lâu.
Mỗi khi đêm về, lên sân thượng ngắm trời sao, nó tủm tỉm cười vì tự biết mình không phải là chính diện. Biết thế, nhưng nó vẫn phải diễn tiếp vở diễn đã giúp nó thành danh. Xã hội đóng đinh đời nó vào những vai na ná như thế.
Ngày lại ngày, luôn luôn có kịch bản mới trên những chặng đường đời. Ra đường, nó trở nên thánh thiện hơn, tốt hơn và cũng mệt mỏi hơn với đời. Dưới ánh hào quang đời ưu ái, dường như nó và vai diễn hóa thân vào trong nhau.
Nó là đời, hay đời là vai diễn của nó. Thực ra nó là ai? Nó không biết và cũng không thể bóc tách ! Chỉ biết mỗi khi giông bão nổi lên, bản ngã lại trỗi dậy.
Hình như, đây mới thật là nó !
|