Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #20  
Cũ 10-07-2010, 21:08
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

DIỀU CÁNH TIÊN DẠI DỘT

Chiều hè, gió nồm lộng thổi. Diều Cánh Tiên vun vút lên cao. Đôi cánh hình số 8 xanh đỏ, sắc mầu rực rỡ. Eo lưng duyên dáng. Đuôi xiêm phấp phới mớ bẩy mớ ba diêm dúa. Nó sung sướng thấy mình đẹp nhất hội.
Các bạn diều Cánh Bầu, Cánh Đao ngước nhìn theo thán phục và thèm khát. Thấy diều Cá Vàng và Cánh Xẻng ngúc ngoắc mãi không bay lên được, Cánh Tiên hếch mũi chế nhạo:
- Ê! Còn lâu nhé! Còn lâu nhé!
Rồi Cánh Tiên lại tung tẩy bay lên. Càng lên cao, càng được các bạn chú ý nhìn ngắm. Nó sung sướng cất tiếng sáo còi ve ve... Nó chao chát múa lượn như để trêu ngươi. Nó không hề nghĩ chính nhờ có các bạn phía dưới nó mới được nổi bật lên. Nó muốn tung cánh lên cao nữa cho thiên hạ phải ... lác mắt! Nhưng, hình như có cái gì kìm chân nó lại. Cúi xuống, nó nhận ra: "À, thì ra là tại mày, cái sợi dây chết tiệt kia!".
Nó tức mình lồng lộn, giằng giật. Sợi dây mỏng manh căng ra. Nó cau mặt giựt mạnh. Sợi dây bỗng đứt phựt. Diều Cánh Tiên bị văng tung lên, mất thăng bằng, lộn cổ xuống. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng hốt hoảng rồi chới với, lúc lắc, liêng liếng, ngớp ngớp, tàn tạ rơi rơi... thảm hại như một chiếc lá khô!
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Anh Thư (12-07-2010), binhminh (22-09-2010), LyMisaD88 (11-07-2010), MIG21bis (12-07-2010), ngocbaoruss (08-09-2010), NISH532006 (12-07-2010), sad angel (27-08-2010)