Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #67  
Cũ 09-07-2010, 23:03
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Vậy mà sắp đầy hai năm nhà thơ Trần Hoà Bình vĩnh biệt chúng ta!
Anh ra đi ở tuổi 52 đầy sức sáng tạo.
Xin đưa hai bài thơ khá nổi tiếng của nhà thơ Trần Hoà Bình viết về tình yêu.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.


Bài hát ru hoa sen

Ngủ đi những đoá sen
Hoa mọc bên nhà em
Ta hái về thành phố
Đêm nay Từ Sơn ta nhớ
Đêm nay Từ Sơn còn nhớ ta?

Ngủ đi những đoá hoa
Giấc mơ yêu nồng thắm của ta
Hết khổ đau lại chập chờn hy vọng
Hạnh phúc là gì, hạnh phúc có thật không?
Ôi những đoá sen dè dặt cánh hồng…

Ngủ đi những đoá hoa vợ chồng
Ta ru hoa một đêm dài đơn độc
Và em nữa, đã bao giờ em khóc
Trước hồn sen trong vắt một ước nguyền
Trước những cánh sen quay trong gió như thuyền?

Ngủ đi – nhưng đừng vào lãng quên
Những đoá hoa sen ta hái về chậm trễ
Ta yêu em mà không sao thưa được
Sen ngủ trong bình em thức trong ta…

Ngủ đi những đoá hoa lạ nhà
Hãy mơ giùm ta một mùa hoa đôi lứa
Đêm nay hồn ta hé mở
Nhớ một đầm sen
Thổi gió dài tóc em…


Thêm một

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - phiền toái thay

Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm một chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc

Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi

Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết

Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một lắm điều hay

(Trần Hoà Bình)
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (10-07-2010), Duc (09-07-2010), Hoa Pion (10-07-2010), htienkenzo (10-07-2010), MIG21bis (10-07-2010), Siren (10-07-2010), Xamova (10-07-2010)