Trích:
USY viết
Ở nhà là nam hay bắc đó bác? Nếu không uống chỉ đến "hóng chuyện" và chụp ảnh chai rượu thôi thì có được đến không bác?  Tôi chỉ cần lời "mời" thôi, không cần "kính" đâu bác Phản lực ạ, tôi có kính riêng rồi! 
|
Tôi ở Bắc kỳ gốc. Nhưng giờ có chút việc riêng phải ra khỏi biên giới vài tháng. Được rảnh rỗi 3 tuần ( đã xài hết gần 2 tuần rồi ). Phát hiện vô tình lớn nhất của tôi trong hai tuần qua là có một diễn đàn " đọc mãi không hết chữ" cho những ai có hơi hướng Liên xô và Nga.
Còn phát hiện cố ý của tôi là biết bác là ... bác gái.

Hoan nghênh bác tới thăm nhà vì bác gái nhà tôi cũng có cùng sở thích với bác là " hóng chuyện và chụp ảnh ". Mời bác tới chơi nhé !