Ðề tài: Tình Yêu
View Single Post
  #54  
Cũ 09-07-2010, 03:03
Hoa Pion Hoa Pion is offline
Sủi cảo Nga - Пельмени
 
Tham gia: Apr 2010
Bài viết: 139
Cảm ơn: 243
Được cảm ơn 471 lần trong 107 bài đăng
Default

Bác Hoàng Cầm cũng có nhiều bài em thích . Ví dụ:

Cách nhau ba bước vào vườn ổi
Chị xoạc cành ngang, em gốc cây
- Xin chị một quả chín!
- Quả chín quá tầm tay.
- Xin chị một quả ương!
- Quả ương chim khoét thủng

Lẽo đẽo em đi chiều mai sau
Cúi nhặt chiều mưa dăm quả rụng

Bài "Quả vườn ổi", em chép theo trí nhớ, ko biết có đúng ko nữa. Nhưng đọc bài này thấy man mác, buồn buồn, và hình như có tình yêu.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 4 thành viên gửi lời cảm ơn Hoa Pion cho bài viết trên:
Anh Thư (09-07-2010), hungmgmi (09-07-2010), Siren (09-07-2010), Xamova (09-07-2010)