View Single Post
  #14  
Cũ 08-07-2010, 01:13
Nina Nina is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: TPHCM
Bài viết: 6,416
Cảm ơn: 5,003
Được cảm ơn 8,268 lần trong 3,723 bài đăng
Default

Tanhia nói đến cái đồng hồ cúc cu làm tớ nhớ đến chuyện mấy ngày trước tớ bị dụ dịch bài thơ này , xin phép lạc đề một chút ạ


9. The Cuckoo (Le coucou au fond des bois)
The cuckoo is a nutty bird
That everybody mocks
Since they only know a single word
And like to live in clocks
9. Chim cúc cu
Chim cu diện rõ bảnh chọe
Ai cũng phải bảo: "Rõ phô!
Biết mỗi một từ duy nhất
Lại thích sống trong đồng hồ!


Vốn là bạn tớ định tìm đoạn thơ viết cho "Carnival of the Animals" của Camille Saint-Saëns. Nhưng đến giờ tớ cũng chưa tra ra - ai viết mấy đoạn thơ ngộ nghĩnh này
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Nina cho bài viết trên:
phuongnn (13-07-2010), Tanhia (10-07-2010)