View Single Post
  #118  
Cũ 07-07-2010, 17:01
hungmgmi's Avatar
hungmgmi hungmgmi is offline
Kvas Nga - Квас
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 6,374
Cảm ơn: 7,948
Được cảm ơn 12,324 lần trong 3,882 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới hungmgmi
Default

Những ai sống thời bao cấp mà yêu âm nhạc quốc tế thường háo hức chờ đến tối thứ Năm hàng tuần. Chỉ có tối thứ năm, mới có chương trình Ca nhạc quốc tế, phát các chương trình thu lại từ Đài truyền hình Liên xô. Một trong những bài mà đầu thập niên 80 chúng tôi nghe, thích đến tận ngày nay. Thời đó, Đài truyền hình VN giới thiệu: "Và sau đây là bài hát: Đô-na, em là âm nhạc của đời anh".
Một bài hát, đúng như tên topic, làm sống lại kỷ niệm của một thời khó khăn, nên "nghe cái gì cũng hay, cũng nhớ":

__________________
hungmgmi@nuocnga.net
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn hungmgmi cho bài viết trên:
ADAM (09-07-2010), ngocbaoruss (14-07-2010), vanhbuile (23-07-2010)