Trích:
hungmgmi viết
Thông tin quá tuyệt vời bác Phan ơi, bác scan ít ảnh của chị trong giai đoạn này lên topic này cho bọn em xem với.
Cho em hỏi: Công việc chính của chị nhà hồi đó là gì? Có chuyện gì vui buồn kể bọn hậu sinh chúng em nghe với.
Thời đó chúng ta thu tín hiệu qua Trạm Hoa sen đúng không ạ?
Bình luận viên thể thao thời đó của VTV là ai, có phải là bác Trần Đức ?
Thời đó còn những ai bình luận, đã có bác Vũ Huy Hùng chưa?
|
Tớ xin trả lời từng điểm nhé!
1. Sẽ scan ảnh, khi nào có sẽ đưa lên.
Tạm có cái ảnh này:
2. Công việc chính của đ/c ấy hồi đó ở Đài THVN là chuyên về dựng hình. Còn trong chuyến công tác sang LX năm 1980 thì làm biên dịch.
Chuyện vui buồn: Ngồi trước micro tường thuật trực tiếp anh Phạm Tuân bay vào vũ trụ, bà xã tớ nói nhịu. Thay vì nói "
Nước CHXHCN Việt Nam, bà ấy nói là "
Liên bang CHXHCN Việt Nam"!
Cả nhà tớ xem TV được bữa cười lăn lộn!
3. Thời đó thu tín hiệu qua Đài Hoa Sen. Ngoài kênh hình và tiếng còn kênh thoại để hai bên trao đổi công việc nghiệp vụ.
Người nhà đến trạm đầu cuối có thể nói chuyện điện thoại thoải mái với thân nhân ở đầu bên kia ở Nga.
4. BLV thể thao hồi đó là bác Trần Tiến Đức - con trai cụ Trần Duy Hưng.
Bác Đức là TS Luyện Kim, người đa tài, tiếng Nga tuyệt giỏi.
Thời đó Vũ Huy Hùng làm ở bộ phận thể thao thuộc Chương trình thời sự. Sau này thành lập VTV3, Vũ Huy Hùng mới sang đó rồi lên đến Phó Ban phụ trách Thể thao, khi bác Trần tiến Đức đã chuyển sang làm Vụ trưởng thông tin tuyên truyền của UB Sinh đẻ và KHH gia đình, theo lời mời của ông Mai Kỷ.
Tớ cũng vài lần được mời tường thuật bóng đá Nga trên THVN, he he! Nhưng tớ không thích chuyển sang nghề đó nên thôi.