View Single Post
  #2  
Cũ 06-07-2010, 13:48
nthach nthach is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,631
Cảm ơn: 1,404
Được cảm ơn 4,719 lần trong 1,656 bài đăng
Default

Từ khi các kỹ sư tên lửa có được những hình ảnh, hiển thị trực tiếp trên không trung về công việc của họ đã làm, người ta đã quyết định quay phim về các vụ thử tên lửa từ một chiếc máy bay. Ông Makhmud nói là khi đó ông và đồng nghiệp, cũng không hăm hở để làm công việc này lắm. Một trong những thành viên của đoàn làm phim, đã bị suy sụp tinh thần, khi ông ta được xem về hậu quả của một vụ nổ hạt nhân trên trái đất. Ông Rafikov đã đồng ý bấm máy quay, về một vụ thử tên lửa hạt nhân, sau đó là thử bom hydrogen. Korolyov và Kurchatov hiểu rất rõ về giá trị của những cảnh phim quay được, bởi vì qua đó, người ta có thể nhìn thấy rõ ràng những kết quả công việc của các kỹ sư.

Khoảng cách giữa vị trí các vụ nổ và địa điểm quay phim như thế nào?
"Nó khác nhau tùy thuộc vào sức mạnh của từng vụ nổ. Đối với những vụ nổ hạt nhân, thì là tám, năm, đôi khi là ba kilômét. Khoảng cách bấm máy còn phải xa hơn, nếu là vụi nổ hydrogen, nó cách xa khoảng 25Km". Chẳng có gì là êm ái cả.

Một lần, trong một vụ nổ thí nghiệm đầu đạn hạt nhân, được tiến hành gần thành phố Semipalatinsk. Năm người quay phim lúc này đã trong tư thế sẵn sàng bấm máy. Khi đó chỉ còn có 10, 9, 8 giây trước khi nổ. Đến giây thứ 6, chúng tôi bấm máy quay. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng lách cách, nhưng thay vì cảnh một đám mây hình nấm mạnh mẽ như mong đợi, thì chúng tôi lại nhìn thấy một vài cái nấm nhỏ hình dù trên một dải chân dài ngoẵng và cái mũ nhỏ xíu. Vậy là vụ nổ thất bại. Chúng tôi liền tắt máy. Kurchatov đi đến cùng với Valentin Polyakov, người chịu trách nhiệm mọi hậu cần trong các vụ thí nghiệm. Rồi sau đó chúng tôi nhận nhiệm vụ khác. Từ khi vụ thử bị thất bại, và tiếng nổ hầu như không xảy ra, chúng tôi phải bay trên trực thăng và tiếp cận gần hơn với tháp phóng, để quay cận cảnh các vụ phóng thử. Ông Polyakov cảnh báo "Nhưng các anh phải biết rằng, vụ nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào". Thông thường, một phi hành đoàn máy bay trực thăng có bốn người, nhưng lúc này, chỉ còn lại có một phi công, thật là quá mạo hiểm cho nhiều mạng sống trên đó. Chúng tôi bay ngay phía trên tháp, lạnh cóng ở độ cao 50 mét để bấm máy quay cảnh nổ thử nghiệm, trực tiếp từ bốn hướng. Tôi muốn quay được cận cảnh hơn, nhưng viên phi công thì chỉ nguyền rủa, và nói rằng anh ta còn có vợ, con và còn muốn sống thêm nữa. Vậy là chúng tôi lại bị bốc lên cao. Anh chàng phi công này vốn đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Sau này, anh ta có đến gặp tôi ở căng tin, và giới thiệu với tôi người chỉ huy của anh ta. Người chỉ huy nói với tôi: "tôi rất muốn trao tặng cho anh một chiếc huân chương, những không thể được vì anh không phải là một quân nhân".
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
MIG21bis (06-07-2010)