Trích:
Hoa Pion viết
@Phuong lan: Xin đính chính ngay kẻo trên mạng mọi người cứ đưa nhầm mãi thôi. Có lần mình đọc được bài Tạm biệt nước Nga trên đây mà bạn khác nhận là tác giả  . Nhưng đây là bài thơ của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến, nhà thơ quân đội, sau này ông sang học trường đại học văn chương Gorky và trước khi về nước, năm 2000, ông đã làm bài thơ này. Nguyễn Đình Chiến không phải là cựu sinh viên MTUCI như các bạn trên mạng viết đâu. Hic.
Đây là thông tin về chú Chiến - từng là chủ tịch Hội văn học nghệ thuật VN tại LB Nga - các anh chị, các bạn nào ở Mat. những năm 90 hẳn là biết chú ấy: http://www.nguoibanduong.net/index.p...rticle&sid=203
|
Anh đưa bài thơ này của bác Chiến lên vì nội dung của nó hợp với truyện em viết trên kia. Bài thơ đăng trong tập thơ Vầng trăng trên tuyêt của bác Chiến .
TUYẾT VẪN RƠI...
Nghe tin một em gái Việt Nam
bị bọn côn đồ giết hại
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ
Như từ thuở xa xưa
Như ngàn sau vẫn thế
Rơi không đợi không chờ.
Ta đi thành mơ
Đến bây giờ chiều tối
Rũ tuyết đứng bên đường
Ngỡ già đi trăm tuổi.
Qua cánh rừng diệu vợi
Cô đơn mấy nếp nhà
Tuyết hắt lên sáng rọi
Trên cánh đồng bao la.
Ôi nước Nga! Nước Nga!
Sinh ra trong tuyết lạnh
Chiếc áo khoác của người
Cũng trắng màu định mệnh.
Ta khoác màu tuyết lạnh
Dầu dãi đến bao giờ
Nghe ngậm ngùi miếng bánh
Trên quê người nắng mưa.
Đêm qua tuyệt mịt mờ
Có một người bị giết
Em tên gì quê đâu
Chỉ biết em người Việt.
Những nẻo đường xứ tuyết
Đã trao người như em
Mắt hờn không muốn khép
Vùi trong tuyết lặng im.
Ta ngồi khóc thương em
Tuyệt đóng băng dòng lệ
Hồn em có khôn thiêng
Hay tìm về đất mẹ.
Tuyết vẫn rơi lặng lẽ
Như từ thuở xa xưa
Như ngàn sau vẫn thế
Rơi không đợi không chờ.
1996
Nguyễn Đình Chiến