View Single Post
  #11  
Cũ 05-07-2010, 08:22
Мужик's Avatar
Мужик Мужик is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2009
Đến từ: Hà Nội
Bài viết: 4,008
Cảm ơn: 3,327
Được cảm ơn 9,511 lần trong 3,059 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
Mụ ngồi lại khoảng 20 phút rồi lặng lẽ ra lấy xe đạp, đạp thẳng về nhà, từ đó không dám ló mặt lên cơ quan bộ nữa.
Đây là chiêu "Mềm nắn, rắn buông". Bên em theo phương châm "Thứ nhất sợ kẻ anh hùng. Thứ nhì sợ kẻ bần cùng khố dây".

Số là bên em cũng có một bà như vậy, nhưng đã bị kỷ luật đúng người đúng tội. Thế là hàng ngày bà ta đến cổng cơ quan, cứ thấy Tổng Giám đốc ra vào là xông ra chửi. Mấy tháng trời không ai làm gì được.
Bỗng dưng xuất hiện ở đâu một anh "Chí Phèo" chính hãng. Tụi em cho gã mỗi ngày 10 ngàn uống rượu (thời giá năm 1997) với nhiệm vụ là cứ thấy mụ xuất hiện tại cổng cơ quan là phải ra bám chặt và xin mụ tiền uống rượu (cấm dùng vũ lực).
Sau 1 tuần không thấy mụ xuất hiện nữa. Còn tụi em thì phải mua rượu cho anh Chí thêm 2 tuần, trước khi công an trả anh về nơi cư trú.

@ Bác Phan: Tình hình đăng ký mua sách thế này khiến em thấy lo lo cho "cục gạch" của em. Một cục gạch được bao nhiêu cuốn hả bác. Em muốn mua thêm 2 cuốn nữa tặng tứ thân phụ mẫu.
Định đặt thêm gạch thì thấy bác Anh Thư bảo gạch hết rồi.
__________________
SCENTIA POTENTIA EST!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Мужик cho bài viết trên:
Phanhoamay (05-07-2010)