View Single Post
  #2  
Cũ 19-02-2008, 12:04
Cartograph's Avatar
Cartograph Cartograph is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 1,557
Cảm ơn: 7,075
Được cảm ơn 5,422 lần trong 1,225 bài đăng
Default

Trong các bức ảnh đoạt giải quốc tế wolrd press Photo 2008 vừa công bố sơ khai(xem tại các linh sau: http://dantri.com.vn/Thegioi/Nhung-b...8/2/217816.vip

Hoặc tại Trang gốc :
http://www.worldpressphoto.org/index...bandwidth=high
).
Có một bức ảnh của tác giả: Justin Maxon, USA, Aurora Photos.
Chụp hai mẹ con chị Mùi, Người phụ nữ không nhà, HIV dương tính,cùng con trai đang tắm trên bờ sông Hồng(chắc dưới gầm cầu Long Biên).
Ảnh đen trắng. Nhìn qua đã thấy sợ. Tương lai của người phụ nữ này đã thấy trước, con đứa con trai của chị thì sao? Người phụ nữ ấy hôm nay còn hay đã mất. Cậu bé kia giờ này đang ở đâu? Nhất là trong cái rét tái tê, dai dẳng của khí hậu Hà Nội năm nay.....Những tác phẩm báo chí được giải, thường khi xem rất bình thường. Nhưng càng xem, lại phát hiện(hay nảy sinh) nhiều ý nghĩ, khiến người ta khó yên. Phải chăng, đó chính là sức mạnh không hạn định của ảnh báo chí?
Đọc bài của bác Putin(việt nam) này, tôi liên tưởng tới bức ảnh trên, bác ạ.
Cảm ơn bác, đã gieo thêm một hạt mầm trắc ẩn cho lòng người!
Chú thích của bức ảnh:
Mui, a homeless woman with HIV and her son bathe in the Red River, Hanoi, Vietnam


http://www.worldpressphoto.org/index...bandwidth=high
Hình kèm theo
File Type: jpg DL-1.jpg (36.3 KB, 23 lần tải)
__________________
Tình yêu Vĩnh hằng.

Thay đổi nội dung bởi: Cartograph, 19-02-2008 thời gian gửi bài 17:49
Trả lời kèm theo trích dẫn