Tất cả những ý kiến đưa ra vẫn chỉ là dự đoán, đã là dự đoán thì độ chính xác chỉ ở mức tương đối và, mỗi người đều có ý riêng của mình.
Theo tôi, người Đức sẽ không ở ngôi cao nhất của giải bóng đá vô địch năm nay. Bác Мужик thường nói: " cao nhân ắt có cao nhân trị" - vâng, chính đó lại là một nhược điểm mà người Đức đã "lộ vở" những điểm mạnh và yếu đã phơi bày tất cả trong các loạt trận gặp Anh và gần đây nhất là gặp Argentina... Với lối đá vật vờ nhưng vô cùng hiệu quả của đội Ý năm 2006... đã cho chúng ta thấy mặc dù Tây ban nha hoặc Hà Lan, họ có những chiến thắng chưa thuyết phục! nhưng họ còn ẩn chứa nhiều những chiêu bài để họ toan tính cho đến trận cuối cùng!
Ví dụ: năm 2008 khi vòng loại châu Âu đội Hà lan với những cơn lốc kinh khủng đã cuốn băng ba đội với những chiến thắng thuyết phục và đương nhiên được 9 điểm sau ba trận và giữ ngôi đầu bảng... Khi vào vòng đấu trực tiếp, Hà Lan gặp Nga và đã bị thua với tỷ số khó quên 1 - 3 (lộ vở đấy).
Người Brazin luôn được đánh giá cao và đương nhiên họ ngồi chiếu trên, xem hiệp một của trận Brazin - Hà lan thì không ai dám nghĩ đội Hà lan có cơ thắng! và, không ít người đã nói: sao Brazin không ghi thêm 1 hoặc hai bàn nữa để củng cố chiến thắng! Mặc dù đá rất hay nhưng người Brazin cũng chỉ ghi được 1 bàn! bởi đối thủ của họ là Hà lan... sang hiệp hai, thế trận quay ngoắt và đã sang tên, đổi chủ và kết cục như thế nào thì chúng ta cũng đã rõ.
Với lối đá thực dụng và cộng thêm may mắn, tôi hy vong trận chung kết sẽ là:
Nederland - España
Hai đội này, đội nào vô địch tôi đầu thích