Ðề tài
:
Mỗi bước ta đi thêm yêu Tổ quốc (phần 2)
View Single Post
#
10
04-07-2010, 21:52
hongducanh
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 2,315
Cảm ơn: 6,060
Được cảm ơn 5,197 lần trong 1,556 bài đăng
Trích:
Siren
viết
Bác HDA đã đến Tà Xùa chưa ạ? hay là Chi pâu!
Mời bác nghe bài hát này nhé, nghe như có tiếng vó ngựa chạy trên sườn núi hùng vĩ, nơi có vị chè ngọt đắng...
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=hpRVRivdAg
Cám ơn bài hát Siren đã gửi...nhưng nghe mãi chẳng thấy tiếng vó ngựa đâu cả, công nhận bài hát đậm chất dân ca của bản làng Tây Bắc:
"không bao giờ phai mờ, không bao giờ phai mờ, không bao giờ phai mờ!"
__________________
hongduccompany@gmail.com
Thay đổi nội dung bởi:
hongducanh
, 05-07-2010 thời gian gửi bài
13:38
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn hongducanh cho bài viết trên:
Anh Thư
(10-07-2010),
Siren
(06-07-2010)
hongducanh
Xem hồ sơ
Gửi nhắn tin tới hongducanh
Tìm bài gửi bởi hongducanh