Dung nhan của MIG21 bis vào thời những năm 50 không tệ chút nào phải không bác. Tiếc là em giờ chỉ như hoa hậu của những năm 50 thôi.
Có các em sau này của dòng MIG hoặc SU đẹp dã man, cánh dài tới đuôi. Còn có một em SU 47 thuộc thế hệ 5 ( mấu mới thử nghiệm thôi chưa khẳng định ), cánh của em đó còn quặt ngược lại cơ. Cái đó tôi chả hiểu theo kiểu khi động học thì em nó bay lượn thế nào nữa. Cũng xem ảnh em nó rồi , oách lắm. Nghe nói em nó ( SU 47 ) hoạt động hiểu quả cả ở tốc độ thấp.
Nhưng dù có nhiều em xinh xem đẹp như thế tôi vẫn cứ trung thành với mối tình thứ hai của tôi là em MIG 21 bis- hoa hậu những năm 50. Giá mà mở cho em được một Sâu rum riêng cho em đỡ tủi thân nhỉ !.