Cũng giống như anh học trò ngày xưa đi thi, có những điều anh ta muốn nói mà không thể đặt bút vì sợ phạm húy. Những điều tôi nói ra lúc này, tin chắc có nhiều phần không hợp với những nội quy của 3N. Nhưng thôi, dẫu sao một lần thoải mái phát ngôn còn hơn không bao giờ dám nói...

Cái cụm từ "phản động" bấy lâu nay vẫn "được" gán cho những con người mà ai-cũng-thừa-biết-là-ai-đấy ở bên kia bờ Thái Bình Dương. Thì cứ cho là họ... phản động đi, thế nhưng họ "phản động" cái gì, "phản động" với ai ? Ta với họ, cũng một dòng Lạc Hồng cả, sao cứ phải chia bè phái đánh "võ mồm" làm chi, nhất là trên một thế giới hoàn toàn ảo thế này ? Bấy lâu nay đúng là họ làm những việc như là kích động, dụ dỗ, lôi kéo... chẳng kể cũng biết rành rành. Vậy thì những người được coi là "ngọn cờ đầu chống phản động", họ là ai, hành trạng ra sao ? Trong không gian mang tính chất văn hóa như 3N, rõ ràng những câu chuyện mang sắc thái chính trị là lạc lõng, không phù hợp. Nhưng một năm qua biết bao sự kiện dồn dập trong ngoài, diễn ra trước mắt và từng ngày. Thật trong suốt mấy chục năm rồi chưa khi nào nước mình lại chứng kiến những sự đổi thay lạ lùng như thế ! Mà xuất phát của những sự kiện ấy chẳng ngoài sự liên quan đến anh bạn lớn ở trên đầu chúng ta ! Những việc làm gây mất lòng dân của Nhà nước mình hôm qua, bây giờ và (rất-rất có thể) ngày mai nữa, xét ra còn quá... phản động ! Bạn thử nhẩm tính về cái giá phải trả của "thương vụ" thuê đất, thuê rừng và tàu điện cao tốc, xem nào, thử so sánh với những việc làm rúng động một thời của anh em ông Diệm, thầy trò ông Thiệu thì mèo nào cắn mỉu nào ? Ấy mới vui vẻ cả làng ! Bạn lethienov thân mến, xem ra bạn nên dừng lại công việc hô hào, xách động của mình lại thôi, cứ nghĩ là bạn sống "có lí tưởng" (như bạn nói) lắm, thế hóa ra bạn cũng chỉ là tên kính cận, đêm ngày chỉ biết kì cạch ôm cái máy tính mà thôi ! Cái lí tưởng ấy có đem lại lợi ích gì cho bạn, gia đình bạn và tất cả những con người đem lại niềm vui cuộc sống cho bạn không, hay thực ra nó chỉ là một thứ ánh sáng ảo của màn hình máy tính ? Bạn đang tự biến mình trở thành một "anh hề của đức vua" đấy, bạn có biết không ? Nói hơi "đời sống" một chút để bạn hiểu, theo ý nghĩ của riêng cá nhân tôi, lí tưởng chẳng ở đâu xa, nó là thứ của cải (vật chất và tinh thần) đem lại quyền lợi đích thực cho mình, khi mà bạn còn chưa cảm thấy thỏa mãn với chính lợi ích của mình thì tức là bạn chưa đạt tới "lí tưởng", một người thầy mà tôi rất kính trọng đã nói rằng : Chẳng thứ lí tưởng nào có thể hiện thực hóa cả ! Thầy cũng từng học ở Nga, và bây giờ dạy dỗ chúng tôi. Có thể bởi con người có lòng tham không đáy, nhưng thật ra, lí tưởng chỉ là thứ huyễn hoặc, một liều thuốc tinh thần mà thôi, tác dụng của nó cũng gần như thuốc giảm đau, nhưng dùng quá nhiều sẽ thành... nghiện, và chỉ riêng cái việc tung hô thái quá các nhà "lãnh tụ" trong quá khứ đã khiến tôi cảm thấy... tức thở rồi !
Và bây giờ cũng phải nói thêm cho bạn biết một sự thật (có thể khiến bạn không cảm thấy dễ chịu) rằng, cái gọi là "phản động" chẳng qua vì nó đi ngược lại lợi ích của một tập đoàn người không-phải-chúng-ta, nhưng nhóm người ít ỏi ấy có sức mạnh của vinh quang trong quá khứ, quyền lực hiện tại và bộ máy tuyên truyền khủng khiếp, đã che giấu sự thật, tô vẽ những huyễn tưởng, cũng chẳng khác nào bạn xem một bộ phim tình cảm, dẫu nó không thật nhưng bạn vẫn đam mê vì nội dung quá cảm động, diễn xuất tuyệt vời, diễn viên đẹp vậy thôi ! Nếu như bạn cắt nghĩa được một việc đáng lưu ý, dẫu vẫn bị coi là "nhạc phản động", mà các thể loại nhạc hải ngoại được người trong nước yêu thích bao năm qua, thì bạn sẽ... bàng hoàng ra nhiều đấy bạn ạ !! Những cuộc đấu đá kiểu "phản động - chống phản động" nên chỉ coi là trò con nít trong quá khứ, tranh chấp nội bộ mà thôi, đưa mấy cái trò vớ vẩn ấy lên các website thật là tếu để người nước khác trông vào, đừng bao giờ lặp lại để họ phải kêu lên rằng "Việt Nam là côn đồ, người Việt Nam hay đánh nhau"...
Một lời cuối, bạn vẫn còn nợ tôi lời giải thích "thế nào là phản động", và "ai là phản động" đấy !