Có một trò chơi tôi hay gặp vào lễ tiễn mùa đông ở nước Nga là trò có tên gọi kiểu người Việt là leo cột mỡ.
Những người tổ chức lễ hội dựng một cây cột thường bằng gỗ thông bào nhẵn bóng cao ước chừng 20 m. Xung quanh gốc thông có vòng tròn kết kết hoa hoặc các ruy băng mầu sặc sỡ. Điểm nhấn của trò chơi là những túi quà treo lủng lảng trên ngọn cây gỗ thông nhẵn bóng trên cao kia. Người tham gia trò chơi sẽ phải cởi trần tay không leo lên tới ngọn cây thông. Một phần túi quà được hái xuống chính là phần thưởng cho người leo tới đỉnh ngọn cây thông. Không thấy xoa dầu hay mỡ gì trên thân cây. Nhưng tay trần leo tới ngọn thông trong cái rét tháng 3 tuyết chưa tan hết cũng là một thử thách đối với các thanh niên trai tráng. Rất nhiều người leo tới ngọn thông nhưng cũng không còn đủ sức một tay giữ cột một tay hái phần quà đành phải tụt xuống. Hình ảnh con người cố gắng nỗ lực vươn lên cao mãi gặt hái những thành quả của mình khá là thú vị.
Mỗi khi có người leo cột, mọi người hò reo cổ vũ rất vui vẻ động viên cho người leo cột giành được phần thưởng của mình.
Hy vọng là các bạn nếu có dịp qua các thành phố nhỏ hay làng mạc của Nga trong dịp tiễn mùa đông có thể tham gia hoặc cổ vũ cho trò chơi đầy thử thách này.
Chúc các bạn vui nhé !