Trích:
Siren viết
Bác Mig so sánh thế làm nhà em nhớ cảnh chị gái em cứ động viên em đổi xe máy. Em cứ thích đi xe số mà chị em lại cứ bảo đi xe ga thích hơn; Chị ý bảo: "S đổi sang xe Spacy đi, đảm bảo ngồi lên thích như chuyển từ Airbus sang Boeing" 
Em không nghe, vì em không phải là phi công, hihi! và bảo toàn được đầu gối! Chị gái em đầu gối đầy sẹo vì phanh gấp! Hic
( Em chỉ nói leo thôi nhé, bác đừng chém em)
|
Đang nói chuyện máy bay thì bác Siren chuyển ngay sang chủ đề yêu thích của cánh phi công là các chị em gái. Thật là được lời như cởi tấm lòng, cám ơn còn chả hết nữa là nói chuyện " bạo lực gia đình ". Bác Siren hiểu tâm lý phi công thật. Đề tài bác chuyển là anh em phi công thích nhất đấy. Ông phi công MIG 21 nào mà nói là không thích đề tài này là phi công rởm chuyên lái máy bay bà già thôi.
Nghe nàng chị chân bị thế thương quá ! Muốn qua lại thăm hỏi, chăm sóc động viên chút cho thắm tình quân dân có được không Siren ?