View Single Post
  #107  
Cũ 04-07-2010, 03:18
Saomai Saomai is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Apr 2009
Bài viết: 789
Cảm ơn: 1,246
Được cảm ơn 2,613 lần trong 656 bài đăng
Default

Trích:
Siren viết Xem bài viết
Đêm ấy,nhà em không ngủ, không nhớ là do vui vì cái tủ lạnh hay vì hai cái đầu gối đỏ mọng vì cước!
Cái vụ "cước" do lạnh ấy, người ta còn gọi la "Bỏng Lạnh". Đi ngoài trời lạnh từ âm 20 độ trở xuống thi mũi và tai dễ bị bỏng lạnh nhất. Lúc đầu đỏ, sau trắng tái. Nếu không xoa tuyết kịp thời và lánh vào chỗ đủ ấm thì rụng mũi như chơi.

Mà không hiểu chữ "cước" mọc ở đâu ra nhỉ? Bác nào biết gốc gác chỉ ra coi
nhé. Chắc cũng có điều thú vị đây
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Saomai cho bài viết trên:
sad angel (08-09-2010), Siren (04-07-2010)