Trích:
USY viết
Hồi bé tôi có được một chú phi công (sân bay Gia Lâm) cho 1 chiếc MiG-21 làm đồ chơi. Đây hình như là chiếc máy bay giáo cụ trực quan dùng để huấn luyện cho phi công ta. Nó bằng gang hay nhôm pha gang gì đó, tương đối nặng chứ không nhẹ, màu ghi xám, đúc thô sơ lắm, không tinh xảo đâu. Tôi vẫn nhớ hay tập cầm nó bằng cái chỏm phía trên (rất khó đấy nhé, vì nó dạng nửa hình khí động học, lại bé tẹo, trong khi cả cái máy bay thì nặng (so với tay trẻ con). Bây giờ bác nói tôi nhớ ra cái chỏm bé tạo đó chính là cái buồng lái
Như vậy có thể nói tuy chưa (và có lẽ không) có dịp "ngó cái buồng lái MiG 21", nhưng tôi đã có hân hạnh được hình dung ra nó rồi, bác ạ! 
|
Vang đúng bác ạ ! Phi công ông nào mà chả có thời cầm máy bay " đồ chơi trẻ con " đó uốn éo trên đường băng. Trời nước Nga tháng 6-7 nắng chang chang ngoài đường băng, cầm cái mô hình nóng giẫy tay vừa uốn éo, vừa kể động tác cho thầy bay Nga kiểm tra trước chuyến bay là một cực hình đấy bác ạ.
Mặt mũi lúc đó méo xệch và căng thẳng vì sợ thầy chửi ( chửi thật sự chứ không phải là mắng ), nhìn không ngon lành như là mấy chú diễn viên đóng vai phi công, tay cầm mô hình uốn lượn khua khoắng đầy biểu cảm để ghi hình đâu bác ạ.