View Single Post
  #29  
Cũ 01-07-2010, 15:43
Bình Minh Bình Minh is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Jun 2010
Bài viết: 14
Cảm ơn: 0
Được cảm ơn 2 lần trong 1 bài đăng
Default

Tìm người nói chuyện tiếng Nga cho vui thì không khó, nhưng để nói cho có tác dụng nâng cao ngôn ngữ thì ít nhất một trong hai người phải khá môn nói , nếu không nghe quen tai, nói quen miệng với nhau cứ tưởng mình khá lên, nhưng khi tiếp xúc với người thật sự biết tiếng thì mới ngớ ra là mình bị hẫng.Chuyện vui một tý thế này.Có lần mình đến chơi ở một ký túc xá có đông anh em công nhân sinh sống.Họ mới sang nên tiếng còn khiêm tốn lắm nói thì "như gió" ( theo lời mấy bạn ở đó) .Mình cũng hơi ngạc nhiên, vì anh em công nhân đi làm mà nói tốt nói chung là lạ. Ra nghe thì lúc ấy họ đang xin bà trực nhật lên phòng chơi với bạn gái.Vì hồi ấy do tình hình an ninh nên lên phòng nữ chơi là phải xin phép.Họ nói nhanh thật .Nhưng tiếng Nga là thế này ".Ма ма - пять минут- кущать- домой " Thay lời muốn nói là thế này : mẹ ơi, con xin lên chơi cùng bạn gái chỉ năm phút thôi, ăn cơm xong thề với má là con sẽ về ngay)Bà trực nhật hiểu ngay vì quanh năm bà tiếp xúc với anh em ta, không nói hoặc chưa mở miệng bà đã hiểu . Nghe nói như gió nên chị em rất tâm phục khẩu phục , riêng tôi về nhà cứ buồn cười .Đấy là góp ý với các bạn vậy
Trả lời kèm theo trích dẫn