Trích:
micha53 viết
Năm 87 tớ có nghe 1 em gốc Krasnodar kể chuyện về học viên VN tại trường bay đã hy sinh khi luyện tập để cứu 1 trường học. Dân làng có dựng Đài kỉ niệm chiến sĩ VN này.
Không biết thực hư thế nào?
|
Chuyện đó có thật bác ạ ! Anh đó hy sinh những năm 70 nhưng cụ thể năm nào em quên rồi. Anh ấy hôm đó chưa bay Mig mà vẫn đang bay L39 ở một thành phố sát biển Azop. Tên dài ngoằng em không viết bằng tiếng Nga nên ngại viết quá. Thành phố đó là Primorxko - Actarxki , một thành phố nhỏ có sân bay trực thuộc trường em. Kiểu sân bay dã chiến đường băng đất nện cho phi công học bay thôi.
Nghe các đời trước kể lại là anh đó cho máy bay đâm tránh khu nhà ( nghe bảo là vườn trẻ) nên không kịp nhảy dù. Dân địa phương khi đó thương lắm và em bay ở đó môt thời gian cũng được thơm lây.
Khi bọn em sang thì hài cốt cũng được quân đội đưa về rồi bác ạ.