Đọc bài của bác Мужик thấy ... mủi lòng, người đâu mà sướng thế ! Có cho tớ cái chuyên cơ năm bờ oăn của Obama tớ cũng không biết bay đi đâu để hỏi ai. Và cũng xin nói thêm, đáp án dền đỏ của cụ thân sinh nhà bác có lẽ là đáp án tốt nhất đấy. Nhìn bức ảnh từ trang web TQ (chắc dền Tàu chứ không phải dền Tây đâu), thấy lá đỏ đến nhức mắt, khó có cái gì tương tự để mà diễn đạt cho người khác thấy nó đỏ như thế nào. Có lẽ con cháu mình cũng khó tưởng tượng được bộ đội Cụ Hồ "đỏ" như thế nào, vì chả có cái gì tương tự.
Thành ra, tôi thấy câu "cái màu đỏ như cái màu đỏ ấy" hết sức thực.
Xin bắt tay tất cả các bác