Trích:
ninh viết
Vâng, tôi cũng ủng hộ bác Gà Mờ, thử tìm nhiều phương án xem sao,
Ở VN ta, chưa có "từ điển thực vật", nên lúc đầu tôi định hướng theo ... cây thuốc nam thì tìm được ... dừa cạn, hay cỏ dừa của tuổi thơ MU. Tất nhiên, "văn chương đâu phải là đơn thuốc - Chớ có khuyên xằng, chết bỏ bu !".
|
Em cũng đang hồi hộp dõi theo sự truy tìm "nhạn lai hồng" rất thú vị của các bác.
Cuộc truy tìm của các bác hết sức .. tổng lực: rầm rộ, hoành tráng, quy mô .. 4 phương tám hướng,
Em cũng đã vác đi hỏi "chiên gia". Và được trả lời: cái tên "nhạn lai hồng" có thể là một loài hoa nào đó của một cộng đồng nào đó. Một vùng khác có thể dùng tên này cho một loài hoa khác có màu đỏ ... Nó là tên do người Việt đặt ra, cho nên tìm chính xác một loại cây hoa được nhiều vùng công nhận là "nhạn lai hồng" là ... bất khả thi
Nếu là tên quốc tế, thì còn khả dĩ, vì cái tên ấy viết theo latin, được nhiều quốc gia công nhận và tuân thủ.
Bác "chiên gia" nói có lý đấy chứ?

Nhưng em vẫn đang dõi theo sự truy tìm lý thú này. Bởi vì trên bước đường tìm kiếm, rất nhiều phát hiện liên quan đậm chất thơ văn, kiến thức sâu rộng đã được chia sẻ cùng nhau.
Và em nghĩ, dù khg tìm ra thực sự "nhạn lai hồng" là gì, chúng ta cũng sẽ vẫn vui vì đã nhận được nhiều bổ ích.