Thật ra mà nói, lúc đầu tớ cũng ủng hộ Italia vì nghĩ rằng "dù sao cũng là nền bóng đá lớn, chắc là khởi động chậm đấy thôi", nhưng sau thấy đá như dở hơi thì nghĩ "hừ, thế này thì bị loại cũng chẳng tiếc!", và đến khi thấy BLV dành quá nhiều tình cảm cho Italia một cách lộ liễu thì tớ có ý nghĩ giống hệt Nina (từ giờ trở đi nếu không phải đội bóng yêu thích của tớ thì tớ sẽ giữ thái độ trung lập cho đến khi phát hiện ra BLV ủng hộ đội nào thì tớ sẽ ủng hộ đội kia).
BBC đưa tin: BLV Đài TH Bắc Triều Tiên khi bình luận trận Argentina - Hàn Quốc cười ha hả mỗi khi Hàn Quốc bị thủng lưới và bĩu môi khi Hàn Quốc ghi bàn. Nếu quả thật là như thế thì BLV của ta còn khách quan chán!
Thay đổi nội dung bởi: vidinhdhkt, 25-06-2010 thời gian gửi bài 00:22
Lý do: bổ sung
|