Kể ra cũng thú vị khi đọc tên một lào hoa lạ hoắc NHẠN LAI HỒNG, bỗng dưng làm cho tôi liên tưởng đến một tên một loại lá cây mà đã một thời xôn xao, thậm chí còn nhiều người cất công đi tìm kiếm: LÁ DIÊU BÔNG.
Nếu theo ảnh của bác Ninh dẫn thì bác MU nhận ra là hoa dừa thì chẳng sai!
Hungmgmi đưa ra bài thơ công nhận NHẠN LAI HỒNG chính là hoa TRẠNG NGUYÊN!.
Tôi tò mò tra từ điển VIỆT- VIỆT nghĩa của NHẠN LAI HỒNG thì được trả lời: Thứ cây họ mào gà, hoa đỏ.
Băn khoăn, tôi tình cờ tìm được một bài thơ không rõ tác giả:
Trong vòm xanh sau những chùm Anh thảo
Duyên dáng đong đưa những cánh Nhạn lai hồng
Đặt hết niềm tin vào trong kì ảo
Tôi hòa mình trong tình bạn mênh mông.
Quấn quýt đam mê vào bờ dậu xanh.
Nhạn Lai Hồng căng ngực trần hít thở
Với những chiếc lá xanh sáng bóng và hớn hở
Với những cánh hoa màu xanh lấp lánh như sao…
Niềm nở ân cần khi gặp gỡ nhau
Hoa xum xuê những lời chào nở rộ
Ôi, những cánh hoa chân tình của loài chim cổ đỏ
Những người bạn tuyệt vời của mùa đông băng giá…
Như vậy, theo tác giả tả lại NHẠN LAI HỒNG là lòai hoa dây leo ở bờ rào?
Vậy NHẠN LAI HỒNG là tên chính thức của loài hoa nào? khi có đến 3 giả thiết?
Tôi viết bài này đang trong tâm trạng xem trận bóng đá giữa đương kim vô địch Italy thi đấu với Slovakya trong khuôn khổ vòng loại Worldcup 2010 tổ chức ở Nam Phi thệt chán cho đội Italy đã thua 2 bàn không gỡ. Thôi, về với Pháp cho có bạn!
|