Bạo lực phân biệt chủng tộc, trên các phương tiện giao thông công cộng ở Nga
Theo thông tin do hãng thông tấn ITAR-TASS đã đăng tải, trong tháng qua, đã xảy ra hai vụ dùng dao tấn công người nước ngoài – Một vụ hành hung người Tajikistan, và một vụ khác là tấn công vào người Mông Cổ - Cả hai vụ trên đều mang sắc thái thù hằn dân tộc cực đoan, những vụ hành hung này xảy ra vào ngày 12 tháng 5, ngay tại nhà ga xe lửa Stankolit. Và ngay cả khi hai kẻ tấn công của những vụ việc trên đã bị bắt, thì những bạo lực về phân biệt chủng tộc, vẫn còn là một vấn đề nhức nhối đang xảy ra trên các phương tiện giao thông công cộng.
Hai kẻ tấn công đã nêu ở trên, hiện đã được nhận rõ danh tính, chúng là người dân thành phố Moskva, tuổi đời của chúng là 16 và 19.
Một sĩ quan cảnh sát đã cho hãng thông tấn ITAR-TASS biết rằng, một cuộc lục soát tại nhà riêng của chúng đã được tiến hành, và đã phát hiện được rất tài liệu có liên quan đến những kẻ "tân đầu trọc", cùng với những chiếc gậy bóng chày được trang trí bằng hình chữ thập ngoặc.
Maria Rozalskaya, đại diện của Sova, một tổ chức giám sát về vấn đề phân biệt chủng tộc, đã nói với The Moscow News rằng, "Những gì thường xảy ra trên các phương tiện giao thông công cộng, đều là do những tên đầu trọc thực hiện theo một hoạt động được gọi là 'Toa tàu trắng'. Chúng luôn tấn công những người mà chúng cho là không thuộc dòng da trắng. Nhưng những kẻ tấn công, chúng thực sự không phải những băng nhóm có tổ chức, do vậy rất khó có thể phát hiện hoặc dự báo được những hành động của chúng. Đôi khi, chỉ là một nhóm có vài tên, chúng gặp gỡ nhau trên mạng internet và nói chuyện với nhau; 'Này, chúng ta hãy đi nện một vài người nước ngoài đi' ".
Bà Rozalskaya cho biết, mặc dù những vụ tội phạm kiểu này, hiện nay vẫn chỉ là những chuyện vặt vãnh, nhưng cảnh sát thành phố Moscow cũng đã tăng tăng cường mọi nỗ lực, nhằm ngăn chặn chúng. Bà Rozalskaya nói tiếp, "bên cơ quan công an, đã đặc biệt chú trọng đến những vụ bạo lực phân biệt chủng tộc ở Moskva. Đôi khi, họ không thể hội đủ được ngay lập tức một số vụ tội phạm, do chính sách thủ tục, nhưng họ cũng không bao giờ lờ những vấn đề đó đi. HIện đang có một xu hướng rõ ràng là, bên cảch sát rất quan tâm đến những vấn đề này".
Bà Rozalskaya đi thẳng vào vấn đề, "chúng tôi có khuyến cáo rằng, những người có thể có nguy cơ bị tấn công, không nên đi trên các phương tiện giao thông công cộng một mình, không nên đi vào những nơi tĩnh mịch tối tăm, nhất là xung quanh những sân bóng đá. Sự hiển diện của cảnh sát là hình thức ngăn chặn tội phạm rất hữu hiệu, do đó, trong những ngày nghỉ lễ có rất nhiều cảnh sát xuất hiện trên các nẻo đường phố, mọi người mới cảm thấy an toàn hơn".
Một người buôn bán dân Trung Á, ông ta đã đồng ý trả lời phỏng vấn với The Moscow News nhưng muốn được giấu tên, người này đã có lần chạm trán với những tên đầu trọc, tại nhà ga tàu điện ngầm vào một buổi chiều muộn. Ông ta kể lại, "chúng tiến đến sát tôi, chỉ trỏ vào tôi và cười rộ lên, rồi cùng nhau khoái trá trước sự lo lắng của tôi. Với diện mạo của chúng, tôi có thể nhận biệt được chúng là những thành phần nào. Tôi liền phải đưa ra một quyết định gấp rút, đó là nhanh chóng quay ngược lại vào trong toa tàu. Cánh cửa tàu điện đã đóng lại trước khi chúng kịp đi theo tôi. Vậy là an toàn, còn hơn là sẽ bị hối tiếc".
Theo Tin tức Moskva
|