Thư ngỏ gửi các bác, các anh chị, các bạn Ban Biên tập 3N và tất cả các bác đang làm nghề báo.
Tròn 1 năm ngày này tháng sáu năm ngoái Si rén em lên đường đi "tắc nghiệp" ở làng gốm Hương Canh. Nhanh thật ấy, một năm đã qua rồi! Năm nay nhà em cũng muốn làm một phóng sự nho nhỏ để chúc mừng các bác các anh chị và các bạn như một lời tri ân, chia sẻ những vất vả mà mọi người hàng ngày, hàng giờ viết bài, dịch tin, trả lời bạn đọc...Mỗi thành viên như nhà em chỉ vào diễn đàn khi công việc đã đỡ bận nhưng các bác, đều đặn, mẫn cán, nhẫn nại và nhiệt tình làm công việc "vác tù và" không mệt mỏi để đem lại niềm vui và những kiến thức cần thiết cho người khác, thực sự nhà em thấy rất cảm động và biết ơn những đóng góp quý báu đó ạ.
Nhân ngày nhà báo Việt Nam, em xin gửi đến tất cả các bác, các anh chị, các bạn lời chúc mừng, gửi tới mọi người những bông hoa em lượm được trên đường đi tác nghiệp hôm nay cùng với lời cảm ơn chân thành nhất.