Nhà tôi thì dùng máy phát điện, loại 2 kW của Hyundai hàng nhập khẩu, tất tần tật cũng chỉ chừng 500 obama. Tốn xăng tí nhưng chủ động. Mất điện lưới chỉ việc giật nổ máy phát, lật cầu dao hai chiều là có điện đủ để chạy quạt, đèn, Tivi..., cố thì có thể chạy được 1 điều hòa 12000 btu.
Cho máy phát lên nóc tầng 3, chỗ sân phơi có mái nhôm kính-lưới thép, kê cho chắc là ổn, cũng không ầm ĩ lắm.
Cũng phải đầu tư, chẳng bóng đá thì cũng phải sài bởi có cháu nhỏ. Người lớn chịu đựng thì còn được chứ đứa bé mới hơn 1 tuổi mà phải chịu cái nóng 40 độ trong bóng râm như Hà nội mấy ngày qua thì quá khổ. Nghĩ mà thương con trẻ ở những vùng miền Trung mùa gió Lào.
|