View Single Post
  #74  
Cũ 18-06-2010, 10:26
thaond_vmc's Avatar
thaond_vmc thaond_vmc is offline
Salat Nga - салат Оливье
 
Tham gia: Nov 2007
Đến từ: Cẩm Phả
Bài viết: 206
Cảm ơn: 547
Được cảm ơn 378 lần trong 128 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới thaond_vmc Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới thaond_vmc
Default

Trở lại vấn đề chính của chủ đề này là đường sắt cao tốc, hôm nay báo Dân trí có đăng bài này, mời mọi người đọc qua ở đây:

http://dantri.com.vn/c20/s20-403255/...hiet-truoc.htm

Xem ra thì vấn đề ĐSCT đã quyết.
Chỉ có điều bây giờ điện đóm khó khăn quá.
Thỉnh thoảng tôi ra khỏi phòng để hút thuốc, đứng trên balcon tầng hai của văn phòng nhìn thấy biển, có gió lùa tới mà vẫn còn thấy nóng. Buổi chiều sau giờ làm cả nhà lại phi xe máy xuống bờ biển hóng gió (cách khoảng gần cây số), đến khi tắt nắng hẳn mới về nhà.
Quá thương bà con nông thôn, và bà con ở thành phố lớn, đặc biệt ở Hà Nội đã phải chịu cảnh mất điện luân phiên với đủ cách giải trình của nhà điện ở mọi nơi.
Mấy ông nhà điện tôi "mới quen" tiết lộ: "Bây giờ nghe chửi quen rồi, chai rồi! Thấy có điện thoại gọi vào máy di động, bất kể người nhà hay người không quen gọi tới, chúng tôi đều không bắt máy, vì chắc chắn sẽ nhận được đủ thứ dân dã thường dùng!"
Thế nên bà con ta, trong đó có cả tôi, đồng chí hungmgmi, và nhiều người khác đang phải tự tạo lấy nguồn điện "của nhà mình" cho nó lành!
__________________
tnd@nuocnga.net
O rus!
Trả lời kèm theo trích dẫn