Ðề tài: Thơ tình Phanhoamay
View Single Post
  #104  
Cũ 17-06-2010, 11:33
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Cây cau không trái


Góc vườn tôi đẹp một cây cau
Lá xanh múa nắng lóa trên đầu
Chăm bón hàng ngày tôi thương lắm
Và đáp tình tôi em lớn mau

Đã mấy năm rồi em trổ hoa
Hương đượm vườn thơm, hương bay xa
Nhưng chẳng bao giờ hoa kết trái
Buồng héo rơi khô khúc mượt mà

Tôi biết làm gì cho em cau
Đời không thành quả đời khổ đau
Đừng múa nắng vàng trên lá biếc
Cho trái đi em, thỏa nguyện cầu!

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (20-06-2010), hungmgmi (17-06-2010), USY (17-06-2010)