Trích:
hungmgmi viết
... bằng chứng là các trận hôm qua tiếng kèn đã không kèn rền rĩ mạnh như trước. Khán giả bắt đầu làm những việc quen thuộc, như tạo sóng trên khán đài chẳng hạn, thay vì phồng mang trợn mắt thổi kèn.
Đêm qua xem bàn thắng của chú Maicon, đẹp quá, tỉnh cả ngủ. Đúng là một bàn thắng không tưởng.
|
1. Nhà đài nó vặn cái phông nền xuống nên ta nghe tiếng kèn nhỏ hơn. Dưng cơ mà nghe anh Biên Cương bình loạn đau hết cả đầu. Tiếng Việt kém, tiếng Tây càng kém, đọc sai tên cầu thủ, bình linh tinh!
2. Nhất trí với Hùng!