View Single Post
  #17  
Cũ 16-06-2010, 00:08
echinus's Avatar
echinus echinus is offline
Bánh bliny nóng - Горячие блины
 
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 4
Cảm ơn: 2
Được cảm ơn 9 lần trong 2 bài đăng
Default

Thấy các bác làm thơ cho em ké bài hướng về nước Nga cái nèo!
Mưa phùn đông anh có nhớ không anh
Ngày anh đi xa trời mưa rất vội
Vai áo anh đôi giọt mưa vương lại
Để bên kia bầu trời anh thương nhớ quê ta

Tuyết bên kia trắng muốt đẹp mà xa
Không gần gũi như cơn mưa mùa hạ
Không làm anh quên những chiều đi cày ruộng
Chạy mưa về thấy ấm áp tình quê

Nước ngập đồng đội mưa đi bắt trê
Cả nhà được thêm 1 bữa canh cá quả
Mồ hôi chảy hòa nước mưa đắng mặn
Vẫn thấy vui sao trên mảnh đất quê nhà

Gắn bó lâu rồi khi xa đất nước Nga
Chắc anh cũng buồn, 1 nỗi buồn man mác
Hàng bạch dương và thông già đang hát
Khúc hát tâm tình ......... gửi nỗi nhớ xa anh!

Em lang thang trong mưa phùn mong manh
Hứng nỗi nhớ anh gửi vào trong gió
Khi xa quê ôi biết bao nỗi khó
Gắng lên anh đàn em trẻ đang chờ...

Hẹn ngày anh về... quây quần bên nồi bánh
Đón Tết đầu năm sau bao năm xa vắng
Anh trở về đất nước đón chào anh
Ôm anh vào lòng...nỗi nhớ hết mong manh!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 8 thành viên gửi lời cảm ơn echinus cho bài viết trên:
Anh Thư (19-06-2010), Kachiusavn (16-06-2010), kimchi_gay (29-02-2012), LyMisaD88 (16-06-2010), Masa (02-07-2010), mrson (06-09-2012), сирень (16-06-2010), Old Tiger (16-06-2010)