Các bác ơi!
AT cần nhắn nhủ với bác vidinh 1 chút, không liên quan gì dịch tiếu lâm cả nhưng gấp, chẳng biết đưa bài vào đâu. Mong các bác bỏ qua việc lạc đề.
Chuyện là thế này, hôm trước gặp nhau bác vidinh có nhờ AT chuyển lời thăm hỏi đến anh bạn, học cùng khóa với bác ấy, hôm nọ AT mới có dịp chát riêng, xin đăng tải nguyên văn cuộc trao đổi như sau:
- Chào em, hôm nay thức khuya vậy?
- Hi Sếp, em hơi khó ngủ vì anh bạn mới gặp. À mà là dân MADI nhà anh đó tên là vidinh, anh ấy có gửi lời thăm anh, anh có nhớ không?
- Nhớ chứ, thế em làm sao mà quen được tay này? Hên vậy
- Lang thang tìm bạn 4 phương trên mạng ấy mà, gặp nhau thì mới lần đầu nhưng tâm sự chuyện từ tâm bé trên mạng từ mấy năm trước cơ.
- Tay này giờ thế nào? Khá không?
- Nhút nhát, kém cỏi lắm, thua anh mọi bề.
- ?????
- Ngần ấy tuổi đầu vẫn lẹt đẹt 1 vợ, 1 con. Anh thì toàn số nhiều. Vừa thượng xong đã đại tá, tay này xem ra chẳng có gì. Chỉ có lông mày và tóc là có vẻ tốt hơn anh.
- Sao lại biết cả chân tơ, kẽ tóc vậy?
- Có gì đâu, nó cứ đen nháy bồng bềnh, đập ngay vào mắt thiên hạ ấy mà. À, còn đường số 14 thì em không biết là hơn hay kém anh vì em chưa từng xem tay anh.
- Đường gì vậy?
- Chịu thôi, hổng nói được đâu, xấu hổ chết đi được, các vị tự đi mà hỏi nhau. Đại loại nó là con đường hạnh phúc với người này và là con đường đau khổ với người khác.
- Thế giờ hắn làm gì?
- Gõ đầu trẻ và bán cháo phổi.
- Ở đâu?
- Nghe đâu trường mầm non gì đó, chăn dắt tòan con nit tồng ngồng, còn chưa biết tự mặc đồ.
- Ô, tội quá. Khi nao gặp cho anh gửi lời thăm và ôm hôn giùm nghe
- Em thi ok quá, nhưng tay đó chắc gì đã biết thưởng thức, sợ áo gấm đi đêm thôi.
- Này, cô chảnh vừa thôi, nó mới là áo gấm đó.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 14-06-2010 thời gian gửi bài 23:01
|