CẢM ƠN BÁC VASILI ĐÃ GÓP Ý, EM SẼ CỐ GẮNG GIỚI THIỆU NỘI DUNG PHIM ĐƯỢC POST LÊN.

ùa hè nóng bỏng năm 1941. Chiến tranh Phần Lan. Phần Lan mở cuộc tấn công vào phần lãnh thổ Karelia thuộc Liên Xô. Những trận chiến rất ác liệt đã diễn ra. Nhận được lện tái chiếm lãnh thổ bị chiếm đóng, một trung đội của trung úy trẻ Ero Percola, đang thực hiện nhiệm vụ đứng chân tại khu làng các vị vua, được lệnh tiến sâu vào phần bán đảo phía sau phần lãnh thổ thuộc Liên Xô với nhiệm vụ nặng nề và nguy hiểm để chuẩn bị cho cuộc tấn công của quân đội Phần Lan. Kết quả của chiến dịch này là không thể dự đoán. Nhóm trinh sát phải đối mặt với hiểm họa từ các bãi mìn và nguy hiểm và sự phúc kích của du kích tại ngôi làng Nga bị bỏ lại. Cố gắng không để rơi vào một cuộc phục kích trong rừng rậm, nhiều chiến hữu đã bỏ mạng, họ di chuyển sâu hơn vào hậu phương của quân Liên Xô. Nhận được tin người yêu , Karina - y tá quân đội, hy sinh khi đoàn xe của họ bị phục kích ở tuyến trước, Percola cố gắng nén nỗi đau của mình để hoàn thành nhiệm vụ và nghĩa vụ phải không gây nguy hiểm cho đồng đội. Bây giờ, bên cạnh nhiệm vụ được giao, anh còn một nhiệm vụ nữa là trả thù cho người yêu ...

Hai phim này là một, chỉ khác bản phát hành của Nga và bản của Phần Lan.