Em có cảm giác WC 2010 có gì đó tẻ nhạt các bác ạ, không như những WC trước. Mấy trận đầu xem hơi chán, có mấy trận hòa không bàn thắng, đá thăm dò nhau, giữ sức, giữ cầu thủ nên xem khá oải.
Có một thuận lợi là các trận 18 giờ..., 21 giờ...nên xem được hết, các trận 1h30' xem xong quá khuya, cố gắng thì ngày mai đi làm rất mệt vì sáng nào cũng có. Bác nào có bí quyết gì không bày giúp em nha?
Còn cái kèn truyền thống của NP tên là gì các bác nhỉ? Cả sân vận động hình như ai cũng thổi lại cùng âm sắc nghe giống như tiếng của đàn ong ruồi, nứ cứ u...u...u...suốt trận đấu nghe rất chán, khác với cổ động viên VN ta, vừa có nhạc, trống, kèn; các sân cỏ Châu Âu thì người ta đồng ca ôlê...ôla...nghe rất bốc và cũng khá hay.
Em dự đoán tỷ số tối 14 với bác Hongduc nhé:
1/ Hà Lan - Đan Mạch: 2 - 1
2/ Cameroon- Nhật: 2 - 0
3/ Ý - Paraguay: 3 - 2(Trận này em cho là hay nhất).
Đoán khó lắm, có ai đoán được pha bóng chạm tay dẫn đến phạt đền rồi thắng đội chơi hay hơn. Vậy nên may ra thì đúng được một trận.
Thay đổi nội dung bởi: LyMisaD88, 14-06-2010 thời gian gửi bài 17:33
|