View Single Post
  #81  
Cũ 14-06-2010, 02:44
Anh Thư's Avatar
Anh Thư Anh Thư is offline
Cá Vobla - Вобла сушеная
 
Tham gia: Mar 2010
Bài viết: 334
Cảm ơn: 7,060
Được cảm ơn 1,456 lần trong 274 bài đăng
Default

Chào các bác!

Nhân đón 2 nick VIP Hồ Trương và Virus mà QKMN đã điệu được bác Cả Micha từ quê ra thành phố tổ chức tụ tập tại đại bản doanh Riêu Cá và cùng nhau nâng cốc chúc mừng ngày độc lập của России от Вьетнама (nguyên xi lời bác Cả) …cho nên bác Koc mới nghi ngờ bỏ cả tăng 2 về tra mạng và 1 thân 1 mình cặm cụi mở nguyên 1 topic mới tinh trong vòng có mấy phút, mời các bác kiểm chứng bên topic “Ngày nươc Nga” xem có đúng không?. Thừa lệnh thư ký HM, AT chỉ được phép tường thuật mọi chi tiết từ 1 góc bàn mà AT ngồi thôi, phần còn lại thì các bác khác sẽ đảm trách

Nhân nói về tăng 2, hôm nay vì không có bia của Poltava cho nên chẳng say mấy, AT và Vidut đành phải đi tiếp tuy mỗi người 1 nẻo vì hội nhí của Virus quyết không cho mama AT phá đám. Danh hiệu người chồng nhân dân hôm nay đã thuộc về ông xã của Poltava. Người đâu mà chu đáo thế, dù bận công chuyện mà vẫn gửi nguyên cả ông xã nói tiếng Nga như gió với 2 người bạn Nga, gửi kèm 1 thẩu salat Nga tự tay bào chế ngon tuyệt đến chung vui. Còn“ông xã” hờ của AT (do bác Koc tung tin)- bác bộ trưởng miminixi bị AT dụ dỗ đi ăn Riêu cá ngày nào hóa ra lại là bạn của ông xã Poltava. Lúc ra về AT có than thở là “ông xã” em bận lắm, tòan đi làm cả chủ nhật cho nên quen “ông xã” đã 5 năm mà gặp nhau tận những 4 lần, bác ấy bảo “Làm gì có chuyện đi làm ngày nghỉ, em đừng tin, nó xạo 1 cây đấy”, bác bộ trưởng chỉ còn biết bẽn lẽn cười trừ, khiếp, may cho AT thế. Lại nói chuyện xạo, hóa ra còn có 1 người nữa sinh mãi tận vùng cao biên giới, tưởng là thật thà như đếm lá rừng, chẳng biết lừa ai…thế mà bác Cả với mấy bác tiết lộ là mới hơn 50 tuổi đầu đã làm 10 tập, con cái rải khắp cả bắc trung nam, AT lại 1 phút sững sờ, đờ đẫn. May mà mới âm thầm kết nối điện thoại với nick đó chỉ khỏang mươi ngày đổ lại đây, chứ không thì biết đâu chỉ 3 quý, vài ngày nữa lại gặm nhấm một nỗi hận khôn nguôi. Eo ơi, mình giận mình lắm cơ, sao mình bạc đầu rùi mà còn cứ mãi dại dột tin yêu đàn ông thế không biết.

Nhân nhắc đến đầu bạc, mọi người lại thèm xòai Vĩnh Long gì đâu. Cái Cty vệ sinh MTĐT ấy ác thiệt, sao nỡ bắt bác Lạc làm cả ngày nghỉ? Để xoài nó chui vào hộp theo Nina ra HN mất tiêu. Còn 10 quả thần kỳ của bác Koc đã được HM tường thuật, riêng AT bây giờ vẫn còn dư vị ngọt ngào lâu hơn tất cả mọi người vì AT may mắn ngồi cạnh Matador, lúc ăn thử quả ấy thấy bình thường, nhưng khi ăn chanh vào thì thấy ngọt lạ kỳ. AT mới vồ vội 1 quả đưa Matador, bác này nể AT cắn 1 miếng bé xíu rồi bỏ ra đĩa, AT đọc vị ngay là bác ấy chợt nhớ ra quả này chưa từng qua phòng xét nghiệm vệ sinh, an tòan thực phẩm và chưa hề tuyên bố là ăn được trên bất cứ tờ báo của ngành y tế nhà bác đó. Đến lúc thấy mọi người trầm trồ bàn tán thì bác ấy cũng tiếc hùi hụi, muốn mang về phòng thí nghiệm xem xet nếu không độc hại mà lại chuyển các vị chua, cay, đắng, chát thành ngọt thì có thể phát minh nhân giống để cho vào sản xuất thuốc kháng sinh cho trẻ em ngậm như kẹo chăng?. Như hỡi ôi, còn đâu ra nữa, AT đã nhón ăn mất quả đó rồi. Một cây của bác Koc mấy năm mới ra có 10 quả bé bằng cái cúc áo, bàn tiệc đông thế mà AT tham lam (và không sợ chết) xơi trọn 2 trái thần kỳ của bác ấy, thử hỏi làm sao không đủ sức thức đến giờ này mà vẫn tỉnh như sáo.

Riêng bác Ninh, bác Dùm và bác Cương vẫn uống và vẫn hiền như mọi khi. Nhưng ối giời đất ơi, cháy nhà mới ra sự thật nhé, thực sự thì chỉ có 2 bác Ninh và Cương hiền thôi. Còn bác Dùm thì ghê ngấm ghê ngầm đó. Số là bác Cả có giao cho AT nhiệm vụ giúp đỡ bác Dùm giao lưu, học hỏi với mấy em nhân viên trong Cty của AT để bàn bạc và đi đến phối hợp trong vấn đề phát triển dân số và kế họach hóa gia đình, gì chứ 1 trong 4 khoản ngu ấy AT lại nhiệt tình mới chết chứ, nói là làm liền nhưng thấy bác Dùm nghe câu đó xong chẳng nói, chẳng rằng sắc mặt đang đẹp đẽ, hồng hào tự dưng xám ngắt …khiến mọi người ngớ hết cả ra, chẳng ai hiểu chỉ một mình AT hiểu, thế nên AT mới tuyên bố xanh rờn “bác Dùm yên tâm đi AT hứa danh dự dù bắn súng không nên thì AT thà chết chứ quyết không bao giờ đền đạn”, gớm, chỉ 1 giây sau cứ như ai vừa đổ mấy thìa sâm vô, sắc mặt bác ấy lại tươi tỉnh như hoa anh đào, mắt nhấp nháy sau cặp kính như cám ơn AT tận đáy lòng. Còn tất cả cười vang, khen AT mặt mũi trông vớ vẩn thể mà thông minh đột xuất ra phết. Đấy các bác thử nói xem người như thế có phải là hiền lành hay là không?

Chao ơi, nick Hồ Trương nhỏ nhắn và xinh như cô gái Nga, suối tóc mượt mà tuôn chảy, ngồi đối diện với đồng hương Hoa May cứ như đem cả xứ Huế dịu dàng, đài các và mộng mơ vào SG vậy. Mama tổng quản hiền từ, chu đáo vẫn như Chaika bay lượn bao quát khắp mặt bàn, rượu nồng chẳng hề say, lâu lâu lại bê cốc nước cam vàng ruộm hạ cánh đến từng góc bàn …cụng ly rôm rả coi bộ rât hòanh tráng. Bác Cả vẫn như mọi khi, cây đinh của cả nhà, vui hết cỡ nhưng điện thoại hẹn giờ kêu tít tít là lẳng lặng biến êm ru…cứ đinh ninh mọi người mải buôn không ai biết, nhưng lọt thế nào khỏi cặp mắt cọp này, tha cho bác không vồ đó thôi.

Nhắc đến hổ sao mà thấy thương hổ già ở xa thế, nơi ấy đã nóng lại còn cup điện, may chưa cúp sóng ĐT, OT kể hôm qua vừa cởi trần, cầm quạt nan quạt phành phạch vừa gọi điện ngóng ra HN, hôm nay lại phe phẩy quạt ngóng vào SG, AT hỏi ngòai nớ không offline sao? nhân tiện thông báo AT đã xài hết số trứng hổ rồi. OT giọng buồn buồn nói ngòai ni có mấy người đâu mà tụ tập, thôi ăn nhanh lên, buôn ít thôi rồi về post ảnh, post bài lên cho người ta đỡ nhớ, đỡ thèm nhé. Thương quá đi mất thôi. Thế nên định mai mốt mới viết như hứa với HM nhưng nhớ đến OT làm sao mà ngủ được, lọ mọ giương mục kỉnh cặm cụi ngồi gõ đủ dấu má theo quy định nghiêm ngặt của bác MU (tức gì đâu!)

Ôi, mê mải quá đi thôi, lại không đi ngủ đúng 10 giờ để làm gương cho con cháu rồi. Sáng mai biết có dạo gót đến Cty được nữa không đây các bác ơi. Giá có ai cho thêm 2 trái thần kỳ nữa nhỉ? Ới bác Koc ơi, chắc 2 chúng mình lại phải sớm gặp riêng nhau nữa thôi.
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."

Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 14-06-2010 thời gian gửi bài 03:28
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 23 thành viên gửi lời cảm ơn Anh Thư cho bài viết trên:
Cartograph (14-06-2010), chaika (14-06-2010), Chick Tomsk (14-06-2010), Мужик (14-06-2010), Hồ Trương (15-06-2010), Hoa May (14-06-2010), hongducanh (15-06-2010), htienkenzo (15-06-2010), hungmgmi (14-06-2010), Kazanka (14-06-2010), Kóc Khơ Me (15-06-2010), lavangbay (28-06-2010), LyMisaD88 (14-06-2010), micha53 (14-06-2010), nguyenlac (15-06-2010), ninh (14-06-2010), NISH532006 (16-06-2010), сирень (14-06-2010), Old Tiger (14-06-2010), poltava95 (14-06-2010), Saomai (14-06-2010), USY (14-06-2010), virus (14-06-2010)