Đúng như bác HDA nói, trong không khí WC, anh em vui đùa chút xíu, và còn lâu mới bằng mức anh Hiệp Gà đùa trên VTV dịp lên chầu Ngọc Hoàng.
Cái sự kém của chúng ta, ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, kiểu gì cũng nên nhìn nhận. Từ những năm 70 -80 TKT, trong dân gian vẫn truyền tụng chuyện hài: "Sao bác nói thời tiết trúng phóc thế? - Có gì đâu, khi Đài nói mai mưa, thì tớ bảo nắng, và ngược lại". Tất nhiên đó là chuyện vui, nhưng không phải chỉ vui, mà cũng hàm chứa cả buồn đấy. Và vụ bão Chin Chu thì không chỉ là buồn, mà còn là đại họa.
Những ngành nghề khác cũng có cái hay, cái kém khác. Và người VN còn có tính tự trào nữa. Cứ xem cách bác Vỉ Đinh nói về cái trường của mình, đủ biết. Nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó...
Dù thế nào, trong tranh luận, cũng nên từ tốn. "Nói phải củ cải cũng nghe". Chớ nên bắt người khác phải thế này, thế nọ, buồn lắm bác TrungDN ạ.
Thay đổi nội dung bởi: Saomai, 14-06-2010 thời gian gửi bài 05:38
|