Trích:
rung_bach_duong viết
Lúc nào đọc xong Siren cho tớ mượn quyển "những ngôi sao ban ngày" nhé, đọc xong hứa chắc chắn sẽ return lại cho Siren  Khi đọc quyển này của bà liên tưởng đến Nhật ký của Đặng Thùy Trâm.
|
Em mới đọc được một bài viết khá thú vị của nhà báo Lê Phú Khải, sinh 1942, hiện đang ở TP.HCM về Người Hà Nội. Có những điều phục bác ấy vì nói quá đúng, ví dụ như đoạn sau

Trích:
|
Người Hà Nội còn có một đức tính nổi bật là mượn sách không bao giờ trả.
|
http://trannhuong.com/news_detail/50...-N%E1%BB%98I-?
Thế thì đúng chị Rừng là một ngoại lệ rồi he he.