Ðề tài
:
NHỮNG NĂM THÁNG KHÔNG QUÊN TRÊN ĐẤT NƯỚC XÔ-VIẾT!
View Single Post
#
22
11-06-2010, 21:48
Kachiusavn
Bánh mì đen - Черный хлеб
Tham gia: Sep 2009
Bài viết: 100
Cảm ơn: 213
Được cảm ơn 218 lần trong 57 bài đăng
Ảnh này chụp trong phòng của tôi .Anh đội trưởng đứng ngoài cùng bên tay phải nhìn từ trái qua, đeo cà vạt .Tôi hy vọng khi tôi up những hình ảnh của những năm sống ờ Dzambul , nếu các bạn tôi không ở Vietnam thì có thể vảo web này ngắm lại những kỷ niệm xưa.
Ảnh này chúng tôi chụp ở nhà người bạn của cô bạn ngồi cùng tôi .họ cũng là người Đức và cũng rất đông con , 2 cố bé này là sinh 3 , còn 1 cậu con trai nữa.
Ảnh này chụp hôm sinh nhật 2 đứa bọn tôi .chúng tôi cùng năm, cùng tháng , khác 1 ngày .Sau này chỉ còn 2 chúng tôi 1 phòng .
Đây là đám cưới của anh cô bạn người Đức , nhà có 3 bé sinh 3 .
Thêm 1 tuổi cùng nhau
Gần KTX và chung quanh thành phố có con suối chảy qua , chúng tôi mùa hè ra đó bơi .Có lần tôi suýt bị trôi vì dong chảy cũng mạnh nhưng may tôi bám được vào cái cầu nên không sao
Ảnh này tôi cắt từ báo nhà máy ra , hôm KTX tổ trức biểu diễn văn nghệ .Chúng tôi tham gia rất vui .
Còn đây là con gái đội tôi .Đội tôi chỉ có 17 cô còn lại là các bạn nam !sau này chi còn 13 cô.
Ảnh này chụp hôm chúng tôi đi gặp mặt các bạn Ngâ và các bạn các nứoc khác sang học phi công .Các cô gái trong KTX của tôi .Có bạn ở Hải Phòng .
Cái này chụp hôm chúng tôi làm cơm mời bạn của cô bạn ngôi cạnh tôi .
Tôi hy vọng anh phiên địch (người đứng ngoài bên phải) có thể nhận ra vì anh ấy vẫn đang ở Nga !
__________________
Dzambul3/1983To11/1987ToBielefeld3/2011
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Kachiusavn cho bài viết trên:
rocketvn
(15-06-2010),
sad angel
(31-08-2010)
Kachiusavn
Xem hồ sơ
Gửi nhắn tin tới Kachiusavn
Tìm bài gửi bởi Kachiusavn