À, ra là gala trình diễn của các vận động viên đoạt giải (hay là được xếp thứ hạng cao gì đó, em đoán mò). Tất nhiên đây là các vận động viên đang thi đấu, nên chắc chắn là có phong độ cao. Mặc dù em nhớ hồi năm ngoái thì có khá nhiều ý kiến chê rằng Ksenia Doronina chỉ biết nhảy, rồi Aleksei Griazev thì được trọng tài quá ưu ái, vv... Nhưng chắc chắn đây là một chương trình rất đáng xem.
Thường thì các vận động viên hay đem một phần chương trình thi đấu ra để làm gala, tất nhiên là có đơn giản hóa đi, bỏ các động tác phức tạp nhất. Điều này cũng dễ hiểu thôi - gala thì không cần phải cố gắng thực hiện các động tác khó, nhỡ chấn thương thì sao

. Lại nữa, nếu thực hiện các động tác khó thì tâm lý rất căng thẳng, khó mà thể hiện phần ... nghệ thuật tốt được. Nhưng cũng có các vận động viên dựng riêng bài biểu diễn cho gala - để lấy cảm tình của báo chí, khán giả, trọng tài, hay còn để thể hiện cái tôi nghệ sĩ gì đó, vân vân
Còn về phần gala Giải vô địch Nga 2008 thì thú thật, em rất thích bài biểu diễn của Kawaguchi/Smirnov. Thấy rõ là họ có tiến bộ trong cả kỹ thuật lẫn nghệ thuật trình diễn.