View Single Post
  #43  
Cũ 11-06-2010, 00:44
minminixi minminixi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: May 2010
Bài viết: 1,145
Cảm ơn: 1,600
Được cảm ơn 2,176 lần trong 833 bài đăng
Default

Năm nào VN ta cũng có vài chuyện vui đáo để, mấy tuần nay các diễn đàn trên mạng đều hào hứng với cái "tốc cao" này, vì cứ tốc lên thì ai cũng thích, thật thế đấy.
Mà ngẫm ở khía cạnh khác thì cũng thấy rất có lý. Giả như chả có chuyện Bô xít, điện nguyên tử, khắc nhập khắc xuất cái Thủ đô...rồi bi giờ là con tàu hình viên đạn nhìn là yêu ngay, chắc chả ai dám nghĩ bậy về IQ của các bác LĐ xứ ta, từ ông nghị thường đến đặc biệt, đều có những tư duy độc đáo ra phết nhờ những câu phát biểu thật ấn tượng "không thể nào quên".
Nhưng thật ra chỉ 1 tuần nữa các nút ở tay ghế sẽ được bấm, màu xanh đồng thuận sẽ lấn át, mọi thứ sẽ lại được quên đi dần, nợ nần QG là chuyện gì ghê gớm đâu? chả nhẽ người ta nhảy vào xiết nợ VN hay cử một đội quân hùng hổ đến thi hành án? không có gì tương tự chuyện vay nợ cá nhân đâu, rồi cũng êm thắm hết.
Mà tại sao 1 tuần nữa nhỉ? bấm nút thế nào thì còn mấy ai quan tâm đâu, vì mọi lo âu hồi hộp đang hướng về xứ Nam Phi xa xôi kia với những trận banh quyết định của vòng bảng, lịch trình họp QH như thế mới là độc đáo nhất, giỏi thay cho ai sắp xếp lịch họp QH lần này !!!
Nhưng không sao- nhi tre vo- mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo của nó, QH ta thì thuận nhưng bên Nhật chưa chắc thông được, dự án có không thực thi thì cũng không phải lỗi ở ta nhé! các bác nhà mình cũng không phải mang tiếng với hậu thế đâu !
Dân ta thì nóng bừng bừng với cái vụ "tốc tốc" này mà quên mất những cái thiết thực hơn nhiều là vấn đề GDĐH, về phát biểu của BT Nhân chia đều lỗi cho các đời BT Bộ ĐH xưa nay kia, về một số Luật tiếp tục được lờ đi, về mấy nội dung sửa đổi Hiến pháp... Đó cũng là một thủ thuật tâm lý siêu việt đấy, tất cả để phục vụ đầu năm tới.
Từ nay đến cuối năm là dày đặc những buổi trình diễn: nào WC trước mắt, rồi Thủ đô ngàn năm, rồi họp QH kỳ cuối năm, chả mấy là tết, và mình chợt nhớ cái câu nổi tiếng trong "SĐÊĐ" để nhại chút chút chơi:
"Năm tháng sẽ qua đi, những cuộc nhét-đa sẽ im ắng dần, con tàu "tốc cao" sẽ thôi gào thét, chỉ còn lại duy nhất cái cục nợ QG hiều dịu, thủy chung, lớn nhanh kinh khủng từ con ...muỗi thành con...voi"
Hi hi...

Thay đổi nội dung bởi: minminixi, 11-06-2010 thời gian gửi bài 07:32
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn minminixi cho bài viết trên:
htienkenzo (11-06-2010), nheva (11-06-2010), thaond_vmc (16-06-2010)